Thứ bảy, 8/3/2008, 09:42 GMT+7

Khi máy tính thành 'nhu cầu cơ bản'

Trước đây, nhu cầu thiết yếu của con người là ăn no, mặc ấm và có nhà để ở. Còn nay, khi cả bác sĩ, tù nhân cũng mê Internet thì ăn uống trở thành thứ xa hoa bởi tiền bạc đã được đầu tư cho PC và màn hình.

"Em yêu, nếu chúng ta chịu hy sinh một vài thứ xa xỉ như thức ăn, quần áo và nhà ở, chúng ta có thể sắm được những vật dụng cần thiết khác như máy tính tốc độ cao và màn hình lớn hơn".
Dấu hiệu rõ ràng cho thấy vị bác sĩ này dành quá nhiều thời gian online: You've got male (Bạn sinh con trai) đồng âm với You've got mail (Bạn có thư mới).
Tù nhân tìm cách trốn khỏi phòng giam bằng cách ấn liên lục nút Escape (thoát) trên bàn phím.
"Nhanh lên nào em yêu. YouTube chỉ cho phép đăng video dài không quá 10 phút thôi đấy!".
Mọc rễ...

Lê Nguyên (theo AhaJoke)