Khủng bố kiểu game Super Mario?
5 cô gái trẻ nghịch ngợm ở thành phố nhỏ bé Ravenna (bang Ohio, Mỹ) đang phải đối mặt với nguy cơ ra trước vành móng ngựa sau khi đã thiết kế những chiếc hộp giống như trong trò chơi Super Mario Bros. của Nintendo và đặt tại những điểm khác nhau trên toàn thành phố trong ngày Cá tháng Tư vừa qua.
 |
| Phá 'bom' Mario tại nhà thờ Đức Mẹ ở Ravenna. (Recordpub) |
Theo lời cảnh sát trưởng thành phố Randall McCoy, chiếc hộp "đáng ngờ" đầu tiên được phát hiện lúc 7h15 sáng ngày 31/3 khi một sỹ quan cảnh sát để ý tới một "món quà lạ" trên bậc thang của Nhà thờ đức mẹ Maria tại 225 phố S. Sycamore, Ravenna.
Món quà được gói bằng lớp giấy vàng óng ánh bên ngoài với các dấu chấm hỏi được vẻ ở mỗi mặt, giống hệt như những chiếc hộp chứa nấm, hoa hay tiền vàng trong trò chơi Mario kinh điển. Những người làm việc trong nhà thờ trình bày với các sỹ quan rằng họ không hề biết gì về gói quà và cũng chưa bao giờ thấy có bưu phẩm nào tương tự được gửi đến cho nhà thờ từ trước tới nay.
Đơn vị đối phó với các vật thể nguy hiểm của hạt Portage tại Ravenna được gọi tới, ngay sau đó, đơn vị phát hiện và phá bom mìn cũng được triệu tập khẩn cấp. Tất cả các dụng cụ rà soát được sử dụng mong tìm ra được những chứng cứ về một vụ đánh bom khủng bố hoặc phát tán chất độc, nhưng cuối cùng cả 2 đơn vị trên đều không tìm ra được tín hiệu nguy hại nào.
Ông McCoy càng thêm lo lắng khi trong cùng thời điểm đang giải quyết vụ việc tại khu nhà thờ, hàng chục cú điện thoại khác cũng đổ dồn đến sở cảnh sát Ravenna thông báo về những chiếc hộp tương tự được phát hiện ở nhiều địa điểm khác nhau.
4 trong số đó được tìm thấy ở Tòa án hạt Portage, 1 tại tiệm bánh Deluxe, 5 tại thư viện Reed Memorial , 3 tại trường trung học Ravenna... tổng cộng lên tới 17 gói tất cả.
 |
| Những hộp quà 'đáng ngờ' treo vắt vẻo khắp nơi. (Qwantz) |
Cuối cùng thì các chuyên gia bom mìn cũng đã... thành công trong việc mở gói quà trước cửa nhà thờ đức mẹ nói trên để biết được rằng đó chỉ là một chiếc hộp rỗng không.
Trong khi tình hình, theo cảnh sát trưởng McCoy, "càng ngày càng trở nên phức tạp và đang được điều tra" thì có một cô gái vị thành niên đã cùng với bậc phụ huynh của mình đến Sở cảnh sát Ravenna nhận trách nhiệm về những chiếc hộp và thú thực đó chỉ là một trò đùa trong ngày nói dối 1/4. Ngoài cô nàng này ra còn có 4 cô khác, tất cả đều ở tuổi 16,17, cũng đã tham gia từ đầu đến cuối vụ việc.
"Lũ trẻ tìm thấy một trang Web mang tên Mario Question Blocks hướng dẫn từng bước cách làm những chiếc hộp và đặt tại nhiều nơi chỉ để xem phản ứng của mọi người ra sao", McCoy cho biết: "Trò chơi này thực tế đã diễn ra trên phạm vi cả nước Mỹ".
McCoy cũng nói thêm rằng cho dù những cô gái này không hề có ý định xấu nào nhưng nhiều khả năng họ vẫn sẽ phải đối diện với những hình phạt nhất định của cơ quan pháp luật. Hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển tới văn phòng công tố Portage.
"Giờ đây tất cả mọi người đều cảnh giác với những món quà và vật thể lạ, trong thời gian này, việc làm những việc như trên là không thể chấp nhận được".
Nguyễn Hà (theo Recordpub)