Thứ ba, 25/11/2008, 16:20 GMT+7

Tự tử và thu hình webcam trong sự cổ vũ của người xem

Một thanh niên đã tử vong sau khi uống thuốc ngủ và truyền hình qua web. Nhiều người cố cứu mạng cậu bằng cách báo cho nhà chức trách nhưng một số khác lại gửi tin nhắn khuyến khích "thực hiện đi".

Abraham Biggs (trái). Ảnh: Beviga.

Sự việc xảy ra cuối tuần trước khi Abraham Biggs, 19 tuổi, bắt đầu tự quay chính mình và đăng tải trên trang Justin.tv, đồng thời viết thông điệp tại một website khác rằng cậu định tự tử. 12 tiếng sau đó, cảnh sát tìm thấy xác cậu tại nhà riêng ở bang Florida (Mỹ).

Hình ảnh Biggs tự tự được chụp qua webcam.
Hình ảnh Biggs tự tử được chụp qua webcam. Ảnh: iReport.

Các công tố viên đang xác định liệu những người xúi giục Biggs qua Internet có vi phạm luật ở bang này hay không. Randall Haas, một luật sư chuyên về tội phạm, tin tòa án có đủ quyền để buộc tội nhóm người kia "gián tiếp gây ra cái chết".

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho rằng Internet đầy rẫy những trò lừa vào người ta không thể biết họ có đang bị Biggs xỏ mũi hay không.

Tháng 3/2007, Kevin Whitrick, 42 tuổi ở Anh, cũng treo cổ tự tử khi trò chuyên qua webcam trong một chatroom.

Châu An (theo CNet)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao