Thứ bảy, 5/7/2008, 09:13 GMT+7

Nhiếp ảnh gia không chân kể chuyện đời 'từ dưới lên'

Thoạt nhìn, người xem tưởng Kevin Connolly chỉ chụp ngẫu nhiên khách qua đường. Nhưng mỗi tấm hình đều ẩn chứa một cảm xúc nhất định: những khuôn mặt kinh ngạc và bối rối khi thấy một người đàn ông thiếu chân ngồi trên ván trượt.

Connolly, 22 tuổi ở Mỹ, mất chân ngay từ khi mơi sinh. Anh nổi tiếng nhờ trang web có lượng truy cập lớn The Rolling Exhibition, nơi anh đăng ảnh những người lạ nhìn anh với đủ mọi trạng thái từ sợ hãi, tò mò đến cảm thông.

Cách đây 2 năm, khi du lịch châu Âu, Connolly thấy ánh nhìn lạ của một người đi đường - cảm giác anh quá quen thuộc. Nhưng lần này, anh giơ chiếc Nikon D200 lên chụp. Từ đó, Connolly quyết định chu du vòng quanh thế giới và ghi lại những khoảnh khắc tương tự. Anh đã đến 15 quốc gia, qua 31 thành phố và chụp hơn 32.000 bức ảnh.

"Tấm hình nào cũng có một giây 'shock' nhất định. Đấy chính là sức cuốn hút trong các bức ảnh của Connolly", Dan Wise, trợ giảng tại Đại học Montana State (Mỹ) - người đã dạy Connolly về bố cục đen trắng, nhận xét.

Tấm hình này được Connolly chụp ngược từ sau lưng khi anh đang tránh những chiếc xe trên đường phố Cluj-Napoca (Romania).
Đây là một trong những tấm hình đầu tiên thể hiện được ý tưởng của Connolly. Ảnh chụp tại Shibuya, Tokyo (Nhật).
Cả người đàn ông và chú chó ở Paris (Pháp) đều bộc lộ sự ngạc nhiên như nhau.
Một trong những tấm hình yêu thích của Connolly, được chụp tại Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)
Connolly cho bọn trẻ trong công viên ngồi thử trên chiếc ván trượt.

Lê Nguyên (theo CNet)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao