Thứ tư, 18/6/2008, 10:33 GMT+7

Tìm được việc làm nhờ 'xài chùa' đồ của hãng Apple

Cô gái xinh xắn Isobella Jade ngày nào cũng ghé thăm cửa hàng bán lẻ Apple Store vài ba lần, có lần 5-7 tiếng, để gửi e-mail, chat, lướt web... chứ không xem sản phẩm để mua.

Isobella Jade giờ trở thành người mẫu. Ảnh: The Age.

Đứng trên đôi giày cao gót, trước màn hình một chiếc iMac, Jade tỏ ra rất "dai sức" tìm kiếm thông tin trên mạng và các cơ hội việc làm. Thậm chí, năm 2005, cô bắt đầu viết cuốn sách về "cuộc vật lộn" trên gót giày như thế này với chiều cao cơ thể chỉ 1,57 mét.

Nhân viên Apple nổi tiếng là hòa nhã và khi một cửa hàng mới vừa khai trương ở thành phố Sydney (Australia), khách hàng sẽ có cơ hội kiểm tra giới hạn về lòng hiếu khách của họ.

Sàn trệt của cửa hàng mới trị giá 15 triệu USD sẽ dành để trưng bày máy Mac. Trong đó có 80 máy luôn bật để khách tham quan có thể kiểm tra, tự do gửi e-mail, lướt web, viết cảm tưởng...

Những người như Jade, từng phải ngủ vạ vật trên ghế đá, giờ đã tìm được việc làm nhờ hệ thống mạng "chùa" này. Cô trở thành người mẫu "khỏa thân một phần" và vẫn thích thú cập nhật blog và website riêng, nhưng giờ là ở nhà mình, dù trên chiếc máy tính... không phải của Apple.

Việt Toàn (theo The Age)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao