Thứ tư, 16/4/2008, 05:34 GMT+7

Vợ lên YouTube kể tội chồng

Vợ chồng Smith năm ngoái. Ảnh: AP

Giới luật sư New York tin rằng sẽ không có người thứ hai đem những bí mật trong cuộc hôn nhân tồi tệ, kể cả chuyện chăn gối của mình ra để "buôn" trên website chia sẻ video.

Trong đoạn video "mua vui" cho vài trăm nghìn lượt người xem, nữ diễn viên Tricia Walsh-Smith chỉ trích ông chồng triệu phú Philip Smith, chủ rạp hát Shubert Organization lớn nhất ở Broadway (Mỹ), bằng những từ như "xấu xa", "tai họa", "bẩn thỉu"... Walsh-Smith còn buộc tội chồng đã đuổi bà khỏi căn hộ xa hoa.

"Chúng ta thuộc thế hệ YouTube, sống trong kỷ nguyên YouTube của thế giới YouTube", Bonnie Rabin, luật sư chuyên về các vụ li dị, nhận xét. "Và khái niệm 'xỉ nhục' được nâng lên... một tầm cao mới nhờ website này".

Những năm qua, các luật sư đã giải quyết nhiều trường hợp kéo nhau ra tòa vì những e-mail với lời lẽ xúc phạm bị phát hiện, thậm chí được đăng lên báo. Nhưng việc lôi mọi bí mật lên YouTube cho cả thế giới "thưởng thức" và bình luận thì lại chuyện có một không hai. Trường hợp này, khái niệm "cuộc sống riêng tư" không còn tồn tại nữa.

Lê Nguyên (theo CNN)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista