Thứ năm, 11/10/2007, 12:15 GMT+7

Điện thoại di động và tiếng chuông tưởng tượng

Một số người sử dụng cho biết họ cảm giác thiết bị của mình rung bên hông, thậm chí tưởng máy vẫn nằm trong túi quần dù nó đang được đặt ngay trên bàn.

Điều này xảy ra lần đầu với Jonathan Zaback, một quản lý tại công ty quan hệ cộng đồng Burson-Marsteller (Mỹ), lúc ông khoe chiếc BlackBerry Curve với bạn bè. "Khi họ xem xét nó, tôi thấy bên hông mình rung rung. Theo phản xạ, tôi chạm tay vào dù biết thiết bị không ở đó".

Zaback đặt BlackBerry bên cạnh khi ngủ và kiểm tra nó mỗi khi tỉnh giấc. "Người khác có đồng hồ sinh học, còn tôi có điện thoại sinh học", Zaback nói.

Tương tự, Dawn Mena, chuyên gia tư vấn công nghệ ở California (Mỹ), cho biết ngay cả khi không mang máy, cô vẫn tự điều chỉnh tư thế ngồi để không chèn lên thiết bị tưởng tượng. Các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng ringxiety - người sử dụng lúc nào cũng nghĩ có cuộc gọi, tin nhắn hoặc e-mail mới.

Nhà làm phim hoạt hình Scott Adams chia sẻ trên blog rằng ông thấy tiếng chuông rung này khoảng 10 lần mỗi ngày và lần nào cũng đoán "chắc là một e-mail mới với thông tin thú vị". Còn Jake Ward, Giám đốc công ty truyền thông Qorvis ở Washington (Mỹ), kể ông chuyển điện thoại từ túi quần sang túi áo khoác ngoài từ 6 tháng trước nhưng cảm giác đó vẫn chưa mất đi.

Ward còn quả quyết ông có thể dự đoán trước cuộc gọi: "Tôi tưởng máy rung nhưng không phải. Tuy nhiên, ngay sau đó nó bắt đầu rung thật. Tôi và chiếc BlackBerry như hai tâm hồn đồng điệu vậy".

"Người sử dụng coi điện thoại là một phần cơ thể họ và họ sẽ không hoàn thiện nếu thiếu nó", B.J. Fogg, Giám đốc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Persuasive thuộc Đại học Stanford (Mỹ), nhận xét.

Phương Thúy (theo AP)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista