Thứ hai, 8/10/2007, 10:29 GMT+7

Dân chơi sưu tập hàng Apple từ cổ chí kim

Hơn 150 chiếc máy tính, bao gồm máy để bàn Mac hay xách tay MacBook, nằm trong gian nhà kho và văn phòng của James Savage bên cạnh máy quét mã vạch, bể nuôi cá giả, cốc chén in hình quả táo cắn dở...

> Kẻ 'nghiện' máy tính Mac

Người đàn ông Mỹ này thích máy tính Mac từ lâu. Chiếc máy anh dùng đầu tiên là Mac Plus, hồi năm 1988, nhưng đến năm 2002 anh mới sưu tập với khối lượng lớn. Công việc bắt đầu từ khi James nhận được lời yêu cầu đổi chiếc Apple IIe mới để lấy khá nhiều máy tính Apple II cũ kỹ. Cái giá quá rẻ để sở hữu rất nhiều sản phẩm cổ đã khiến anh đam mê trao đổi và sưu tập Mac. Có thời gian James nhận ít nhất 1 chiếc/tuần về "bảo tàng" của mình.

Một số mẫu khá khó tìm ở Mỹ vì chúng không được sản xuất cho thị trường này. Ví dụ, Color Classic II là hàng dành riêng cho thị trường Nhật nhưng may mắn đến tay James. Còn chiếc IIvi được một gia đình quân nhân bán lại cho anh sau khi họ dùng chán trên đất Đức.

Hiện nay James để khoảng 100 chiếc Mac các loại trong kho, 25 chiếc ở văn phòng và số còn lại đang được sử dụng rải rác trong nhà. Tất cả vẫn còn hoạt động tốt.

Máy đọc mã vạch.
Bể cá cảnh trong diện mạo của iMac.
Bốn bức tường chen chúc các máy tính và phần mềm của Apple.
Máy chủ Workgroup Server.
Loa đôi do Apple thiết kế.
Đồ lưu niệm mang biểu tượng quả táo.
iPhone - mộ trong những sản phẩm mới của Apple cũng có mặt tại đây.
Trang Retromaccast.libsyn.com là nơi James viết bài giới thiệu về các sản phẩm của Apple.

T.H. (theo Gizmodo)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista