Thứ sáu, 20/7/2007, 10:56 GMT+7

Với blogger, IM và e-mail không tồn tại

Ảnh: CNN.
Ảnh: CNN.

"Tôi chỉ dùng thư điện tử trong công việc. Còn khi nói với bạn mình rằng 'tớ vừa e-mail cho cậu đấy', người đó sẽ lập tức hiểu tôi đã để lại tin nhắn trên Yahoo 360 hoặc MySpace", một doanh nhân tuổi teen cho hay.

Dù spam và lừa đảo trực tuyến khiến e-mail không còn được ưu ái như trước, nó vẫn được coi là phương tiện liên lạc hiệu quả tại công sở. Tuy nhiên, dịch vụ này đang bị vấp phải sự cạnh tranh từ những công cụ như VoIP, tin nhắn nhanh và đối thủ mới nhất là blog và mạng xã hội.

"Cộng đồng blogger đủ lớn để có thể hình thành hoặc biến đổi văn hóa cũng như thói quen sử dụng Internet. Những gì thanh thiếu niên đang làm hiện nay sẽ phản ánh thế giới 5 năm nữa, bởi thế hệ trẻ là tương lai của xã hội", Craig Sherman, Giám đốc điều hành mạng kết nối Gaia Online, nhận xét trong hội thảo Mashup 2007 vừa diễn ra ở San Francisco (Mỹ).

Asheem Badshah, vị chủ tịch trẻ tuổi của trang Scriptovia.com, tán thành: "Tôi chỉ tán gẫu với bạn bè qua các mạng xã hội. Facebook đã thay thế e-mail làm phương tiện giao tiếp chính. Với tôi, thậm chí cả IM cũng không còn tồn tại nữa".

Một giám đốc điều hành của Microsoft có mặt tại hội thảo cũng khẳng định ngay cả trong công việc, ông cũng rất ấn tượng với những ai không dùng e-mail. Thay vào đó, họ gọi điện, gửi tin nhắn di động hoặc viết báo cáo qua mạng Facebook.

"Điện thoại hiện nay đã hỗ trợ truy cập các website mạng xã hội. Tôi cần duy trì kết nối trên blog mọi lúc mọi nơi. Còn e-mail ư? Tôi đăng nhập tài khoản khoảng 1 lần mỗi tuần", một người tham gia có tên Bulter cho biết.

T.N. (theo CNet)

 

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista