Thứ tư, 18/7/2007, 10:20 GMT+7

Khổ vì dùng đúng số điện thoại của gái mạng

Ảnh minh họa: WhatMobile.
Ảnh minh họa: What Mobile.

Sau khi thay số mới, một phụ nữ 34 tuổi choáng váng khi liên tục nhận được cuộc gọi từ những anh chàng "độc thân, muốn hẹn chat và nói chuyện về sex".

Ngày 2/7, Rachel Collick chuyển từ mạng BT sang sử dụng dịch vụ của Virgin Media (Anh). Ngay sau đó, cô phải nghe ít nhất 6 cuộc điện thoại mỗi ngày từ những kẻ đang đi tìm của lạ. "Những gã đàn ông đó nói đủ thứ bẩn thỉu trong điện thoại của tôi và tưởng rằng tôi sẽ hưởng ứng", Collick kể.

Cô còn phải chịu đựng một bà vợ có "máu Hoạn Thư", buộc tội cô đã quan hệ tình dục ảo với chồng mình.

Thông thường, khi người dùng đổi sang số điện thoại mới, hãng cung cấp dịch vụ viễn thông sau một thời gian sẽ lấy lại số cũ của họ để chuyển cho một thuê bao mới đăng ký khác. Khi nghe tin về sự cố hi hữu trên, hãng Virgin hứa cấp cho Collick một số liên lạc mới nhưng cô từ chối vì không muốn thay đổi thêm lần nữa.

Trước đó, Shira Barlow, sinh viên trường UCLA (Mỹ), cũng bị mất ngủ vì vô số cuộc gọi lúc nửa đêm do dùng lại số điện thoại cũ của Paris Hilton.

T.N. (theo The Register)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista