Thứ bảy, 7/7/2007, 09:08 GMT+7

Mất ngủ vì dùng số điện thoại của Paris Hilton

Nhiều tháng qua, thiết bị cầm tay của Shira Barlow bị "khủng bố" bởi vô số tin nhắn và cuộc gọi nhầm, hầu hết là từ 2 đến 4 giờ sáng hoặc vào cuối tuần.

Paris Hiton (trên) và Shira Barlow. Ảnh: LATimes.

"Cô bé, em giờ thế nào?", giọng một người đàn ông ỡm ờ... "Tại sao cô lại làm thế. Thật là láo xược", một phụ nữ hỏi. Khi Barlow nói cô chỉ là sinh viên trường UCLA (Mỹ), hầu hết đều tỏ ý không tin.

Balow có số điện thoại cũ của Paris Hilton vào ngày Valentine sau khi máy của cô rơi vào toilet và phải đổi sang số mới. Sinh nhật của Hilton diễn ra ngay sát sau đó (17/2) và một loạt thông điệp được gửi đến cho Barlow chỉ để hỏi bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đâu.

Barlow kể, khi Hilton ngồi tù, nhiều người đã lo lắng hộ cho cô công chúa tóc vàng này. "Sử dụng số cũ của người nổi tiếng rất bất tiện", Barlow nói, nhưng cô quyết định sẽ không đổi số bởi nó mang lại cho cô nhiều chuyện vui hơn là phiền nhiễu.

T.N. (theo AP)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista