Thứ sáu, 29/6/2007, 10:39 GMT+7

Ngủ đêm hè phố chờ mua iPhone với giá 3.000 USD

Nhiều người Mỹ không ngại đường xa và những cơn mưa đêm để chờ mua chiếc điện thoại cảm ứng của Apple, thậm chí chấp nhận giá "chợ đen" gấp 5 lần giá gốc. Họ gọi ngày 29/6 là iDay trong sự đợi chờ iWait.

Cô Jessica Rodriguez tham gia đoàn người đợi mua iPhone tại New York.

Mark Baik (trái) đang ngáp ngủ vì đợi mua iPhone ở cửa hàng Apple Store (San Francisco, bang California).

Giám đốc Apple Store Erez Saldinger (phải) đón chào khách là Robert Scoble cùng cậu con trai Patrick 13 tuổi trở lại, sau khi nhân viên cửa hàng bảo họ nên đi chỗ khác hôm 28/6.

Greg Packer ngồi ở hàng đầu để chờ Apple Store mở cửa. Ảnh nhỏ là anh David Clayman cũng trong đoàn người chờ đợi này.

Bất chấp cái nắng ban ngày và mưa gió ban đêm, 14 người đã tụ tập trước cửa hàng Apple Store từ hôm 27/6.

T.H. (theo AP, AFP, CNet)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista