Thứ năm, 28/6/2007, 03:29 GMT+7

Cuộc tình có hậu từ một số điện thoại đăng trên YouTube

Ảnh chụp màn hinh.
Ảnh chụp màn hinh.

Cuộc sống của Ryan Fitzgerald bắt đầu thay đổi từ tháng 4 khi anh đăng số điện thoại lên website chia sẻ video của Google, tuyên bố sẵn sàng trò chuyện với bất cứ ai cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong thế giới ảo.

Hơn 70.000 cuộc gọi dồn dập đổ về không kể ban ngày hay ban đêm. Anh chàng thất nghiệp 20 tuổi sống tại Southbridge, Massachusetts của Mỹ này bỗng nhiên thành "đường dây nóng" với khoảng 150 khách hàng mỗi ngày.

Đầu tháng 5, Kara Lael Fraim, 18 tuổi, đã xem đoạn clip và gửi tin nhắn cho Fitzgerald. Họ chat trong vài giờ, sau đó nói chuyện liên tục 9 tiếng qua điện thoại.

Video clip đầu tiên của Fitzgerald trên YouTube
Video clip đính hôn "YouTube Romance"
Fitzgerald và Fraim trên CNN

Cuối tuần trước, Fitzgerald đã đăng video "YouTube Romance" ghi lại cảnh anh trao nhẫn cho Fraim. Cô cũng sánh vai cùng anh trong lần xuất hiện thứ 3 trên kênh CNN hôm qua.

Câu chuyện của Fitzgerald đã lan truyền trên Internet và lôi kéo sự chú ý của nhiều chương trình truyền hình như Today Show, MTV, VH-1, Boston Globe, BBC... Một hãng phim cũng đã liên hệ với Fitzgerald nhằm mua bản quyền câu chuyện.

T.N. (theo TimesUnion)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista