Thứ ba, 22/5/2007, 10:18 GMT+7

Câu chuyện về Meebo và những người sáng lập 

Cách đây hai năm, Meebo còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng. Nhưng hiện tại, cứ 10 người dùng Internet thì 9 thừa nhận có sử dụng dịch vụ nhắn tin nhanh công nghệ Ajax. Nhưng không mấy ai biết thành phần sáng lập Meebo chỉ có 3 người, đều rất trẻ.

Từ trái qua: Sandy Jen, Seth Sternberg và Elaine Wherry cùng tấm bảng “cần tuyển người” tại công ty. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Họ thường được mọi người gọi là “bộ ba Meebo”, gồm một chàng trai tên Seth Sternberg và hai cô gái: Sandy Jen, Elaine Wherry.

Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập trang web Meebo.com Seth Sternberg năm nay 28 tuổi, "già" nhất nhóm. Bộ ba cho biết Meebo thành công như vậy là điều ngoài sức tưởng tượng của chính họ. Seth Sternberg khiêm tốn: "Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nó sẽ giúp mọi người giải quyết được các vấn đề cá nhân.

Meebo là dịch vụ nhắn tin nhanh dùng công nghệ Ajax ra đời vào ngày 4/9/2005. Dùng Meebo đồng nghĩa với việc người sử dụng có thể đăng nhập vào bất kỳ trang web nhắn tin điện tử nào như AIM, ICQ, Yahoo Messenger hay MSN Messenger hay các mạng sử dụng Jabber như Google Talk...

Meebo có sẵn khoảng 50 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt. Có lẽ vì thế mà hiện mỗi ngày có hơn 90 triệu tin nhắn điện tử thực hiện qua Meebo và trên 5,5 triệu người sử dụng dịch vụ mỗi tháng. 

"Cái tên Meebo không có ý nghĩa gì đặc biệt. Đơn giản vì nó dễ đọc, dễ nhớ và không bị 'đụng' tên bất kỳ dịch vụ nào khác trên mạng. Nó tình cờ nảy ra khi chúng tôi đang dùng bữa tại nhà hàng California Pizza Kitchen", Sandy Jen lý giải. 

Trước khi bắt tay với nhau để tạo ra đề án trên, cả ba người từng làm việc ở các công ty lớn và có tiếng tại Mỹ. Seth Sternberg từng là nhân viên của IBM nhưng lý do rời bỏ công ty để theo đuổi Meebo của anh lại rất đơn giản: "Ở lại IBM, tôi thấy những đóng góp của mình không đáng kể so với những nhân viên khác. Một khởi đầu mới với đội ngũ, công ty hoàn toàn của mình mới chính là điều giới trẻ chúng tôi nhắm tới”".

Cùng làm nên một điều gì đó là mơ ước và khát vọng của bộ ba vô danh ngày đó. Khi ý tưởng về Meebo xuất hiện, họ biết rằng mình đã có cái để theo đuổi, để trút hết công sức và sự hi vọng vào...

Cách mà nhóm “tiếp thị” dịch vụ Meebo được xếp vào dạng độc đáo và không kém phần liều lĩnh. Thay vì phải kiếm nguồn tài trợ, gây quĩ tài chính trước rồi sau đó mới phát triển sản phẩm của mình như trước giờ mọi người vẫn làm, bộ 3 này lại tung sản phẩm của mình ra xã hội ngay lúc mới hoàn thành, rồi sau đó tạo blog (nhật ký trên mạng) để “lăngxê” sản phẩm đồng thời đón nhận phản hồi từ phía người sử dụng. “Chúng tôi tin rằng bằng cách thức như vậy, các nhà tài trợ và đầu tư sẽ chủ động tìm tới nhóm", Elaine Wherry nói. "Và rồi chúng tôi đã nhận tiền vốn mạo hiểm kếch xù từ Công ty đầu tư Sequoia Capital với một tâm lý khá thoải mái. Chúng tôi trẻ, có rất nhiều cơ hội để bắt đầu lại. Nếu không dám đối đầu với sự thất bại mới chính là điều thất bại...”.

Sternberg dứt khoát: “Không bao giờ hối hận khi phải từ bỏ những vị trí đáng mơ ước được chào mời bởi những công ty hàng đầu. Khi bạn được làm việc với một đề án do chính mình gầy dựng, bạn sẽ sống hết mình vì nó mà không bao giờ hối tiếc”.  

(Theo Tuổi Trẻ

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista