Thứ năm, 5/4/2007, 10:04 GMT+7

Trụ sở Google nhộn nhạo vì một con trăn sổ lồng

Nơi làm việc của những người trẻ tuổi này khuyến khích nhân viên mang thú nuôi đến để giải trí. Nhưng họ đã được phen hú vía khi con trăn Kaiser màu nâu xám biến mất và trườn đâu đó trong tòa nhà.

Chú trăn Kaiser trên tay chủ nhân. Ảnh: The Age.

Chủ nhật, đúng ngày 1/4, Google nhận được e-mail như lời nói đùa: "Vào cuối tuần, một con trăn của nhân viên Google đã thoát khỏi lồng ở tầng 4, gần Tech Stop. Đội bảo vệ tòa nhà và chủ nhân đang tìm kiếm con trăn này. Ai biết xin gọi bảo vệ ngay lập tức".

Sáng thứ hai, một e-mail khác được gửi đi, cho biết con vật này chưa được tìm thấy. Khắp nơi trong văn phòng của hãng tìm kiếm số một thế giới diễn ra cuộc truy lùng "offline". Các bức tường đều treo tranh có hình con trăn và câu hỏi: "Bạn có nhìn thấy tôi không?"

Tất nhiên, lúc đó một số người đều cười ngắc ngư, coi đó là trò đùa. Nhưng một số tỏ ra thận trọng và các phòng vệ sinh đều vắng vẻ hơn thường lệ. May mắn là đến buổi tối thứ 2, đội bảo vệ đã thấy chú trăn dài một mét đang nằm sau cái tủ lớn và trao trả lại cho chủ nhân.

Google cung cấp dịch vụ Internet qua ... toilet

Google từ lâu vốn nổi tiếng là công ty có môi trường làm việc thoải mái, hài hước và sôi nổi.

T.H. (theo The Age)

 
 
 
 
 
 
Người mẫu và thiết bị
 
  Tìm việc nhanh
 
Ngành:
Địa điểm: