Thứ tư, 21/3/2007, 04:41 GMT+7

Bill Gates chịu thua 2-1 trước ngôi sao Barcelona

Chủ tịch Microsoft đã có "cuộc chiến" penalty vui vẻ với trung vệ Rafael Marquez trên sân bóng ảo. "Tôi không đánh cược tất cả tiền của vào đó đâu", Gates đùa khi Marquez hỏi ông dám mạo hiểm chơi trò đánh đổi tài sản hay không.

Bill Gates và Rafael Marquez. Ảnh: AP.

Hai người ngồi đối diện nhau trong chiếc ghế bành lớn, trước mặt là 3 màn hình khổng lồ treo trên sân khấu rộng. Khi "đọ sức" xong, tỷ phú ký tặng chàng cầu thủ một chiếc máy chơi game Xbox, còn Marquez tặng lại chiếc áo T-shirt.

Bill Gates đến Mexico để dự lễ kỷ niệm 20 năm đặt chi nhánh tại đây. Ông được tổng thống Felipe Calderon trao huân chương danh dự vì đã tặng đất nước Trung Mỹ này hệ thống máy tính trị giá 30 triệu USD phần cứng và 10 triệu USD phần mềm để kết nối Internet cho 2.700 thư viện.

"Đây là nơi có nhiều cơ hội để chúng tôi cải tiến các dịch vụ kỹ thuật số trong lĩnh vực giáo dục, y tế, quản lý chính phủ", Bill Gates nói. "Các doanh nghiệp cũng cần đẩy nhanh ứng dụng công nghệ để tăng tính cạnh tranh".

T.H. (theo AP)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista