Viếng đám ma qua Internet
![]() |
| Ảnh: Gizmodo. |
Một tổ chức mai táng ở Bắc Ireland đã quyết định truyền hình trực tiếp các đám tang qua website, tạo điều kiện cho người thân, bạn bè của người quá cố tham gia dù họ đang bận rộn làm ăn ở đâu.
Đây là ý tưởng của Jim Clarke, điều hành tổ chức tang lễ tại công ty S Clarke & Son cùng cha là John Clarke - người vừa kết thúc khóa học máy tính ở tuổi 80.
"Chúng tôi chỉ cố gắng thích nghi với những nhu cầu đang thay đổi từng ngày của thế giới", Jim cho hay. "Nhiều gia đình có người thân sống ở nước ngoài và không kịp về dự lễ tang do ốm yếu, bận công việc hoặc không đủ tiền mua vé máy bay. Khi đó, Internet sẽ là phương tiện trung gian kết nối con người".
Để đảm bảo tính riêng tư, chỉ thành viên trong gia đình và bạn bè của người quá cố mới được cấp mật khẩu theo dõi dịch vụ. Hệ thống loa và microphone hiện đại truyền đi hình ảnh rõ nét, giúp người xem có thể quan sát sắc thái khuôn mặt của những người tham dự.
Dịch vụ của Clarkes được cung cấp miễn phí và các gia đình chỉ phải thanh toán chi phí tổ chức tang lễ.
T.N. (theo BBC)
- Các sếp lập blog để khẳng định thương hiệu công ty (15/03)
- Microsoft sẽ ứng dụng tìm kiếm bằng giọng nói (15/03)
- Tin vắn ngày 14/3 (14/03)
- Người dùng Vista gặp khó khăn khi gõ tiếng Việt (14/03)
- Nhà máy in bóng bán dẫn nhựa đầu tiên của thế giới (14/03)
- 'Tàn dư' của Intel được rao bán với giá 20 USD (14/03)
- Blogger không được phô thân thể (14/03)
- 'Dùng Windows lậu nếu buộc phải vi phạm bản quyền' (14/03)
- Vào trang có tên miền .info dễ 'dính' mã độc nhất (13/03)
- Hội chợ CeBit trên đường 'trở về quá khứ' (13/03)
- DirectX 10 góp thêm lý do để nâng cấp lên Vista (12/03)
- 88 đội tuyển so tài tại vòng chung kết ACM/ICPC (12/03)
- Siêu máy tính kết thành từ 8 máy PS3 (12/03)
- MIT miễn phí tất cả các khóa học trực tuyến (12/03)
- 'Flickr chiếm 100% thị phần trong lòng người sử dụng' (12/03)



E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo