Thứ hai, 22/1/2007, 09:22 GMT+7

Lily Allen trở thành 'ngôi sao số' đầu tiên của Anh

Ca sĩ nhạc pop 21 tuổi này biết chính xác nơi đĩa đơn Smile của cô bắt đầu nổi tiếng: trên Internet. "Khi bài hát đó được phát qua kênh Radio 1, trang MySpace của tôi như gặp bão với hàng trăm lời bình luận dồn dập đổ về", Allen kể lại.

Lily Allen. Ảnh: TheAge.
Lily Allen. Ảnh: TheAge.

Allen được coi là biểu tượng của các website mạng xã hội ở Anh, còn album Alright, Still đã trở thành đĩa bạch kim với hơn 300.000 bản được tiêu thụ nhờ sự cổ vũ của thế giới Internet. Trong tháng 7/2006, Smile vượt qua Hips don't Lie của Shakira để đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc nước Anh.

Với hơn 97.000 bạn trên MySpace, Allen được đánh giá là "siêu sao thời đại số" đầu tiên của xứ sở sương mù. "Tôi viết các ca khúc và đăng chúng lên MySpace. Nếu được ủng hộ, chúng sẽ xuất hiện trong album. Công ty thu âm của tôi ban đầu không tán thành cách làm này cho đến khi tôi thành công", Allen cho hay. "Tôi dành 2-3 giờ mỗi ngày để chăm sóc MySpace và tham gia forum. Nói chung, người nghệ sĩ cần duy trì sợi dây kết nối tình cảm với fan hâm mộ".

Allen còn nổi tiếng bởi nhiều câu phát biểu "thẳng tuột", chẳng hạn cô khiến David Beckham "rớt giá" thảm hại khi tuyên bố không thèm lên giường với anh chàng cầu thủ đẹp trai này trừ khi được trả 1 triệu bảng. Hoặc Allen coi Madonna là "nhân vật được khen ngợi quá đà nhất trong lịch sử nhạc pop".

Nghe ca khúc Smile tại đây.

T.N. (theo Reuters/Billboard)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista