Thứ bảy, 9/12/2006, 08:13 GMT+7

Phần mềm chỉ đường sai gây chết người

James Kim, 35 tuổi, đang lái xe đi nghỉ cùng với vợ con. Nhìn bản đồ của dịch vụ chỉ đường trên điện thoại, anh rẽ vào một con đường nhỏ. Nhưng Kim không ngờ mình đã đi sai, lạc vào rừng sâu ở bang Oregon (tây bắc nước Mỹ).

Kim (ảnh nhỏ); đội cứu hộ đi tìm kiếm Kim (ảnh lớn). Ảnh: AP.

Khi biết bị lạc, anh để lại cô vợ Kati và hai cô con gái Penelope 4 tuổi, Sabine 7 tháng ở xe, còn mình thì đi tìm nơi cứu viện. Nhưng anh đã không bao giờ quay trở lại vì đói, rét và cuối cùng là cái chết. Người ta tìm thấy anh ở cách xa xe 13 km, trong rừng sâu và trên người chỉ có tấm áo mỏng.

Kim là một người sành công nghệ và là phóng viên của tạp chí CNet. "Anh không thể nhìn lầm khi dùng dịch vụ chỉ đường trên Internet được", các báo của Mỹ bình luận.

Theo hãng tin AP, các lái xe được khuyến cáo là không nên đi đường Bear Camp Road đến Gold Beach vào mùa đông. "Các quan chức cho rằng gia đình Kim có thể đã đi vào đường này theo sự chỉ dẫn trên mạng mà không có yếu tố cảnh báo này", AP viết. "Dù đường đi khó và có băng tuyết trôi trượt, Bear Camp Road vẫn là hướng chỉ phổ biến trên một số website hay phần mềm chỉ đường tích hợp sẵn".

Trong các dịch vụ trực tuyến chỉ đường đi từ Grants Pass đến Gold Beach, Yahoo Maps và MapQuest đều đề nghị đường cao tốc, còn Google đưa ra đường tắt - chính là đoạn đường rất nguy hiểm trong mùa đông. Tuy nhiên, dịch vụ mà Kim dùng để chọn đường đến nay chưa được xác định.

T.H. (theo The Age)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista