Thứ bảy, 5/8/2006, 09:53 GMT+7

Sa thải nhân viên bằng SMS cho... hợp thời

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Một công ty thời trang ở Anh đã quyết định gửi tin nhắn thông báo nghỉ việc tới nhân viên và giải thích rằng họ làm thế vì muốn... hòa nhập với văn hóa của giới trẻ.

Katy Tanner, 21 tuổi, từng là nhân viên kinh doanh tại cửa hàng trang sức Blue Banana ở Cardiff (Wales), đã nhận được tin nhắn khi cô đang nghỉ làm vì đau đầu. Thông điệp đó có nội dung: "Công ty không cần đến cô nữa. Cảm ơn những đóng góp của cô thời gian qua".

"Gửi thông báo sa thải qua SMS không phải là một biện pháp đúng đắn. Ít ra họ cũng phải nói chuyện trực tiếp với tôi chứ", Tanner nói. "Nhất là khi tôi đang ốm, và nếu cần thiết thì họ có thể gọi điện".

Giám đốc công ty Jon Taylor cho biết ông muốn kiểm nghiệm xem liệu nhắn tin có phải là phương pháp thông báo lý tưởng hay không. Ngoài ra, họ cũng đã tìm cách gặp Tanner khoảng 5 - 6 lần và nhờ bạn trai cô chuyển lời của cửa hàng trước khi gửi tin.

Trong khi đó, trưởng gian hàng Ian Besbie cho rằng thông báo qua SMS cũng khá thú vị vì nhắn tin hiện là "một phần không thể thiếu trong giao tiếp của thanh thiếu niên".

"Chúng tôi là một doanh nghiệp trẻ và cũng coi điện thoại là phương tiện liên lạc chính", Besbie nói. Blue Banana hiện thuê khoảng 120 nhân viên, chủ yếu trong độ tuổi 20.

T.N. (theo AFP)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista