Thứ năm, 27/7/2006, 09:35 GMT+7

Xóa dữ liệu cuộc gọi bằng cách... nuốt điện thoại

Melinda Abell và Marlon Brando Gill. Ảnh: KansasCity

Melinda Abell, 25 tuổi và đang sống tại Kansas (Mỹ), đã suýt chết vì bất ngờ nuốt thiết bị cầm tay của cô khi đang cãi cọ với người yêu.

Sự việc trên diễn ra từ ngày 22/12 năm ngoái nhưng trong cuộc thẩm vấn diễn ra hôm qua, Abell lại không thể nhớ nổi tại sao vật thể đó lại chui được vào miệng mình. Kết quả thẩm định cho thấy lượng cồn trong máu nạn nhân cao gấp ba lần so với quy định.

Luật sư bào chữa cho Marlon Brando Gill, 24 tuổi, bạn trai của Abell, tin rằng người phụ nữ này muốn phi tang chứng cứ về những cuộc gọi cô đã thực hiện. Gill cũng quả quyết Abell nuốt điện thoại trong tình trạng không tỉnh táo và anh đã cố lôi thiết bị đó ra.

Tuy nhiên, theo kết quả giám định ban đầu, tòa án khẳng định Gill quá tức giận và không làm chủ được mình nên đã tống thiết bị đó vào cổ họng Abell.

Theo một bác sĩ tham gia điều trị cho Abell, vật thể nằm khá sâu trong cổ và chắc chắn nó đã chịu một lực đẩy nào đó.

Bạn bè của Abell cho hay cô và Gill đã bắt đầu hẹn hò từ năm 2004. Hôm xảy ra sự cố, hai người đã hục hặc với nhau vì Abell không chịu nghe điện. Tuy nhiên, họ thừa nhận cô chưa bao giờ nói thẳng ra là Gill đã nhét máy vào miệng cô.

Kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày mai.

T.N. (theo USA Today, Kansas City)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao