Thứ hai, 16/1/2006, 10:13 GMT+7

Củng cố đời con trong kỷ nguyên @ 

(TheFael)
(TheFael)

Thư từ Carter Kohl, 17 tháng, cao 86 cm, nặng 13 kg: “Xin chào, mọi người hãy gửi thư cho cháu nhé. Cháu vẫn chưa biết chữ đâu nhưng bố mẹ sẽ đọc cho cháu nghe và chắc chắn cháu sẽ tự trả lời thư vào một ngày nào đó”.

Cậu bé Carter hiện giờ có thể không hề hay biết gì về e-mail này, nhưng cũng giống như nhiều công dân tí hon khác, cậu đang được trang bị đầy đủ để tham gia vào thế giới điện tử. Tuy mới chỉ nói được mấy câu ê a, Carter đã có một hòm thư chứa đầy thông điệp từ gia đình và bạn bè của bố mẹ.

Luke Seeley, 22 tháng, còn sở hữu hai website riêng, trong đó có lukeseeley.com, tên miền mà cha của bé đã mua ngay sau khi ông biết đứa con đầu lòng của mình là con trai. Ngoài địa chỉ e-mail luke@lukeseeley.com, bé đã học một số từ vựng như “máy tính”, “Google” và hiểu rằng từ “chuột” có hai nghĩa: một chỉ đồ vật điều khiển mọi thứ xuất hiện trên màn hình và một chỉ con vật chuyên ăn bơ và lúc nào cũng nơm nớp sợ mèo tấn công.

Carter và Luke là những “nhà tiên phong” trong xu hướng “công nghệ sơ sinh” (technobaby): tiếp cận web nhờ bố mẹ lập cho những website mang tên chúng từ khá lâu trước khi chúng có thể đọc và tự ăn cơm.

Kevin Kohl, cha của Carter, đang sống tại Pennsylvania (Mỹ), cho biết ông cũng nghĩ đến chuyện mua cho Carter một tên miền riêng nhưng có lẽ sẽ đợi thêm một thời gian nữa cho Carter "đủ lớn để sử dụng máy tính và hiểu mạng Internet nghĩa là gì”.

“Nó giống như mua một mảnh đất trực tuyến cho riêng mình”, Seeley, 34 tuổi, sống tại Vancouver, Washington, nói. "Nếu chờ 10 năm nữa đến khi bé lớn và biết dùng Net, ai mà biết được tên miền đó còn trống cho bé không”.

Thống kê con số chính xác bao nhiêu đứa trẻ sở hữu tài khoản e-mail và website không đơn giản, nhưng các nhà kinh doanh tên miền cho biết xu hướng này đang tăng lên. Đây là hiện tượng mới mẻ nhất sau trào lưu xây dựng blog để đăng tải các sự kiện cùng những tấm ảnh đáng nhớ của con mình.

Kiểm tra thử trên trang namezero.com, người ta khó có thể tìm thấy một website mang tên riêng nào còn trống, dù là .com, .net hay .org, trừ khi gõ một cái tên quá khác thường. Ví dụ, trong số 46 site mang tên Smith chỉ còn trống mỗi Smitt.org.cn, nhưng đuôi cn chỉ dành cho công dân Trung Quốc. Browne có vẻ nhiều cơ hội lựa chọn hơn, trong đó có Browne.la (đuôi tên miền của nước Lào) nhưng có thể biến tấu "la" thành Los Angeles hay Louisiana, và Browne.md, đuôi tên miền dành cho các bác sỹ dù nếu cố hiểu là "Marryland" thì vẫn khối người chấp nhận.

“Mọi người không dùng dịch vụ miễn phí trên Hotmail và AOL bởi chúng đòi hỏi phải đăng nhập để kích hoạt tài khoản thường xuyên”, Nima Kelly, Phó giám đốc của một nhà cung cấp domain lớn ở Mỹ, nói. Bà đã để dành 4 tên miền cho cô con gái 11 tuổi do sợ có ai đó nhanh chân hơn mua mất. “Điều gì sẽ xảy ra nếu con bạn không có địa chỉ e-mail phản ánh được một điều gì đó về riêng bản thân nó. Trong thời đại ngày nay, điều này cũng giống như bạn không có khả năng chứng tỏ chính mình”.

Nhiều bậc phụ huynh cho biết những nhật ký viết tay kèm vài lọn tóc của bọn trẻ đính trên trang đang hiếm dần và được thay bằng blog, album ảnh số cùng vô số thiệp điện tử và e-mail chúc mừng nhân một sự kiện nào đó.

“Xin chào, Carter bé bỏng”, một người đã viết cho cậu. “Ta đã là bạn thân của mẹ cháu từ lâu rồi. Cháu có một người mẹ tuyệt lắm đấy. Ta vẫn nhớ khi ta và mẹ cháu, cô Jessica, cô Maria, bác Tracey cùng mặc áo phông giống nhau và chúng ta đã đến New York hai lần”.

Hải Nguyên (theo CNet)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao