Thứ tư, 9/11/2005, 06:46 GMT+7
Các tin khác
- Hàn Quốc điên đầu vì hàng giả (09/11)
- 'Việt Nam là một thị trường CNTT đầy triển vọng' (09/11)
- Hàng 'nhái' Pentium M xuất hiện tại Trung Quốc (09/11)
- Microsoft sửa lỗi xử lý ảnh trong bảo mật tháng 11 (09/11)
- Truy cập Wi-Fi ở Hong Kong tốt nhất châu Á (09/11)
- Kinh doanh game online còn lắm rủi ro (08/11)
- Cuộc đua dịch vụ tìm kiếm nhảy sang điện thoại (08/11)
- 'Miễn phí phần mềm, thu phí dịch vụ' trong mã mở (08/11)
- Giấy điện tử từ trang sách bước vào cuộc sống (08/11)
- Tin vắn ngày 7/11 (07/11)
- VinaGame phải ngừng đăng ký thêm người chơi (07/11)
- Cả thế giới cùng đàm thoại miễn phí với Skype (07/11)
- Những xu hướng công nghệ năm 2006 (06/11)
- Dạo quanh những dự án máy tính giá rẻ trên thế giới (05/11)
- Nhạc số quay trở lại trên website (05/11)




E-mail
Bản In
Một số người ở nước này đã tưởng tượng ra viễn cảnh kinh hoàng khi họ bất ngờ... sống lại trong quan tài. Do đó, họ nhất quyết đòi chôn cùng điện thoại sau khi chết để có thể gọi người đến đưa họ ra.











Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123