Website 'mai mối' phát triển mạnh trong cộng đồng Hồi giáo
 |
| Qua mạng, không ai biết bạn là ai. |
Phát ốm vì lời cầu hôn của những kẻ chỉ mong có được một người vợ theo đạo Hồi biết cam chịu, Hala đi tìm một nửa của mình trên mạng, bỏ ngoài tai những khuyên can của bố mẹ.
Cô gái 28 tuổi người Iraq, đang sống tại London này cho biết chỉ sau vài tháng lang thang trên mạng, cô đã tìm được người chồng ưng ý. "Tôi không còn đau đầu về việc sẽ phải cưới một ông chồng mà điểm chung duy nhất với anh ta chỉ là quốc tịch, tôn giáo và xuất thân trong một gia đình danh giá. Hầu hết nam giới nước tôi đều không chấp nhận một người vợ quá độc lập và coi trọng sự nghiệp", Hala khẳng định.
"Mỗi khi online, tôi không phải lo lắng rằng việc này sẽ bôi nhọ gia đình hay khiến bố mẹ tôi xấu hổ. Và nếu mọi thứ diễn ra không theo ý muốn, bố mẹ tôi cũng không thể biết để cho tôi một bài thuyết giảng dài lê thê về cái tính bướng bỉnh, hay kén cá chọn canh của mình", Zeid, một thanh niên người Hồi giáo, vui vẻ nói.
Hala và Zeid là hai trong số rất nhiều thanh niên Hồi giáo đang dần phá vỡ truyền thống về những cuộc hôn nhân sắp đặt để tự chọn ý trung nhân của mình qua hàng tá website kết bạn bốn phương trên mạng.
Những trang web này là mảnh đất lành cho những ai không chấp nhận môi trường xã hội thực với quan niệm cổ hủ. Theo hãng nghiên cứu Jupiter Research, ngành công nghiệp "mai mối" sẽ tăng trưởng thêm 9% so với 19% năm 2004, và đạt tới con số 516 triệu USD trong năm nay.
Nabil, chuyên gia công nghệ thông tin, kể lại: "Khi rời gia đình ở Syria đến Dubai sinh sống, tôi đã quá bận rộn để hòa nhập với cuộc sống ở đây. Tôi quyết định vào trang Qiran để tìm cho mình một 'Ms Right'". Anh cho rằng những gì anh đang tiến hành còn hiệu quả hơn nhiều so với những lời khuyên nhủ của gia đình. "Lúc đầu tôi thấy trò tìm bạn qua mạng đúng là kỳ quặc, nhưng tôi dành tặc lưỡi thử do có rất ít thời gian riêng tư. Nó đã mang lại cho tôi nhiều lựa chọn hơn là tôi có được trong đời sống thực", Nabil, vẫn đang trong cuộc hành trình tìm bạn qua mạng hơn một năm nay, phát biểu.
Sami Gherfal, quản trị viên của trang Qiran, cho biết đến nay số thành viên đăng ký đã vượt mức một triệu từ khi họ bắt đầu mở dịch vụ năm ngoái. "Chúng ta ngày càng cầu kỳ và đòi hỏi cao hơn thế hệ ông bà ta trước đó. Con người không còn bó hẹp một chỗ, luôn bận rộn và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài", Sami nói. "Vì thế, việc tìm kiếm một đối tác phù hợp không phải dễ và đôi khi ta cần được hỗ trợ".
Cũng theo Sami, "nhiều gia đình truyền thống không cho phép con gái họ gặp gỡ người lạ. Nhưng về mặt "kỹ thuật", việc làm quen qua mạng không phá luật hay phạm vào bất cứ chuẩn mực nào về văn hóa, tôn giáo vì bạn không gặp trực tiếp người đó".
Nhiều đôi uyên ương theo đạo Hồi vẫn cảm thấy xấu hổ khi nói về hoàn cảnh họ gặp nhau. "Tôi bảo với bố mẹ rằng tôi gặp anh ấy tại một buổi tiệc. Và lý do đó thậm chí vẫn khó có thể được những vị họ hàng khó tính chấp nhận. Vì thế, mẹ tôi lại nói với họ rằng chúng tôi biết nhau qua một buổi gặp mặt gia đình", Hala cho biết.
Tuy nhiên, website mai mối chỉ có nhiệm vụ trung gian bước đầu, và không đảm bảo cho một hồi kết có hậu. "Những trang web này mở ra chân trời mới cho mọi người, nhưng để đến được với nhau thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta và cả duyên số nữa", Nabil khẳng định.
P.T. (theo Reuters)