Lãnh tụ Bắc Triều Tiên muốn 'tin học hóa' đất nước
 |
| Quân đội, những người đầu tiên được phổ cập tin học. |
Theo chỉ đạo của Chủ tịch Kim Châng In, CHDCND Triều Tiên đang tập trung đào tạo sử dụng máy tính cho những công dân ưu tú của mình. Đối tượng được phổ cập tin học đầu tiên là 1,1 triệu quân nhân.
Hiện nay, các cấp từ tiểu đoàn trở lên có thể nhận lệnh qua máy tính. Nhiều cơ quan chính phủ, công ty,…cũng ráo riết cài đặt máy tính mới. Bắc Triều Tiên cũng mở một số phòng thí nghiệm máy tính và đưa vi tính thành môn giáo dục bắt buộc.
Công cuộc “vi tính hoá đất nước” được sự hỗ trợ khá nhiều từ miền Nam. Tập đoàn Samsung đã mở một trung tâm máy tính ở Bình Nhưỡng hồi năm 2000. “Chúng tôi tuyển mộ những kỹ sư giỏi nhất của miền Bắc để viết phần mềm”, ông Lee Kwang, đại diện của Samsung, cho biết.
Hiện nay, năng suất của kỹ sư Bắc Triều Tiên chỉ bằng một nửa đồng nghiệp người Nga hay Ấn Độ cùng làm cho Samsung. “Tuy nhiên, họ rất chăm chỉ và ham học hỏi. Chúng tôi nghĩ có thể tận dụng nguồn chất xám này trong tương lai”, Lee Kwang giải thích.
Ngoài Samsung, đài truyền hình EBS của Hàn Quốc cũng vừa ra mắt bộ phim hoạt hình đồ họa 3-D “Chú chim Pororo” sản xuất tại miền Bắc và trình chiếu ở miền Nam.
Mặc dù vậy, kế hoạch phổ cập tin học của chủ tịch Kim đang gặp nhiều trắc trở, một phần là do lệnh cấm vận của Mỹ đã hạn chế việc nhập khẩu thiết bị, phần khác là do tự Bắc Triều Tiên vẫn hạn chế sử dụng Internet. Mới đây, chính quyền cho mở quán cafe Internet đầu tiên và hứa hẹn bảo mật thư điện tử. Xong chỉ một vài cơ quan như các đại lý du lịch mới có thể giao tiếp qua kênh này.
“Chúng tôi thường mất 3 ngày để liên lạc với khách hàng ở Bình Nhưỡng, việc thông thường chỉ tốn vài phút nếu dùng e-mail”, ông Kim Jong-se, nhân viên công ty Hanaro Telecom của Hàn Quốc, cho biết. Hanaro thường gửi tài liệu bằng e-mail tới chi nhánh ở Bắc Kinh. Từ đó, thông tin sẽ được nạp vào đĩa CD và chuyển tới Bình Nhưỡng bằng đường hàng không.
Người ta hy vọng rằng dưới "triều đại" của Kim Châng In, những hạn chế này sẽ được giảm dần. Ông Kim được thế giới biết tới như một người rất thích công nghệ. Theo ông, trong thế kỉ XXI, có ba hạng người không thể chấp nhận: những người nghiện thuốc lá, những người không biết thưởng thức âm nhạc, và nhất là những người "mù tin học". Trong chuyến công du Trung Quốc và Nga năm 2000 và 2001, Chủ tịch Kim đã ghé thăm nhiều phòng thí nghiệm máy tính. Ông cũng xin địa chỉ e-mail của cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright khi bà sang thăm Bình Nhưỡng hồi năm 2000.
Thanh Tùng (theo AP)