Phản ứng xung quanh giải thưởng bắt tin tặc của Microsoft
Nhiều nhà phân tích an ninh không đồng tình với biện pháp của hãng phần mềm. Những người ủng hộ lại tin rằng số tiền lớn như vậy có thể phá vỡ được mối quan hệ trong cộng đồng tác giả virus khi chúng vì lòng tham có thể tiết lộ những thông tin về đối tác.
Carey Nachenberg, chuyên gia cao cấp của hãng an ninh Symantec, cho rằng số tiền 250.000 USD sẽ khiến tin tặc suy nghĩ cẩn thận trước khi phát tán virus vì sẽ phải rất cảnh giác với những người mà chúng liên kết qua Internet. Theo Peter Allor, Giám đốc công ty bảo mật Internet Security Systems, tin tặc(chủ yếu trong độ tuổi 13-25) sẽ đứng trước nguy cơ bị kẻ khác gài bẫy để ăn tiền và như thế sẽ chùn tay hơn khi quyết đinh tung ra một loại mã phá hoại nào đó.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng giải thưởng của Microsoft sẽ không có tác động thực tế ngoài việc khiến cho hacker trở nên ranh ma và hoạt động kín đáo hơn. Roberto Preatoni, nhà lãnh đạo của mạng tin bảo mật Zone-H.org, nói: “Sẽ chẳng có gì thay đổi. Đây chỉ là một màn quảng cáo giật gân của gã khổng lồ phần mềm mà trong đó ngài Bill (Bill Gates) tỏ ý quan tâm đến vấn đề bảo mật và muốn thay mặt thế giới trả tiền cho công tác tấn công tội phạm điện tử”.
Giới phân tích bảo thủ cho rằng Microsoft lẽ ra nên dành số tiền vào những mục đích kỹ thuật thì tốt hơn. Theo Rod Fewster, Giám đốc công ty an ninh NOD32 (Australia), hãng phần mềm Mỹ tốt nhất nên đầu tư vào việc nâng cấp mã.
Trước đây, tin tặc sau khi phát tán virus, thường hay khoe khoang tuyên bố “chiến tích” của chúng qua các kênh chat. Nhiều chuyên gia an ninh đã lần vào một số phòng chat của giới hacker và phát hiện ra hai cái tên Chen Ing-Hau và Onel de Guzman là tác giả của virus CIH (còn gọi là Chernobyl) và Love Letter. Tuy nhiên, thời gian gần đây, con đường giúp các nhà điều tra phần nào truy tìm tung tích của chúng đã không còn được sử dụng nữa. Tác giả các loại sâu và virus dường như “tinh quái” hơn khi biết giữ kín danh tính và không còn thấy bất cứ một tên nào khoác lác trên mạng chat nữa. “Cha đẻ” của Blaster và Sobig đến nay vẫn im hơi lặng tiếng. Mùa hè vừa rồi, Bộ tư pháp Mỹ cùng cơ quan an ninh FBI đã bắt giữ hai kẻ bị nghi ngờ tham gia chỉnh sửa và phát tán một số biến thể của sâu Blaster. Tuy nhiên, các nhà chức trách kể từ đó vẫn bế tắc trong việc bắt được chính nhóm hoặc cá nhân là tác giả của virus gốc, chương trình đã giáng một đòn mạnh vào yếu điểm an ninh của Microsoft đồng thời lại bơm đầy túi tiền cho giới cung cấp phần mềm diệt virus.
Theo Mikko Hyppönen, chuyên gia của hãng an ninh F-Secure (Phần Lan), không có luật nào cấm viết virus, vì thế giải thưởng của Microsoft chỉ có thể hạn chế được một mặt của vấn đề, tức là góp phần ngăn chặn việc phát tán. Ông này còn cho biết hai nước Phần Lan và Italy cũng đang có dự định thực hiện một chương trình giải thưởng tương tự, với quy mô nhỏ hơn, nhằm tấn công tội phạm mạng.
Hãng Symantec nhận định sự thành công của kế hoạch sử dụng tiền thưởng của Microsoft làm động lực thúc đẩy điều tra sẽ thể hiện qua số lượng các vụ tấn công Windows (được sử dụng trên 94% máy tính toàn cầu) có giảm đi hay không.
Phan Khương (theo CNet, F2 Network)