Cháy điện thoại di động Nokia tại Đà Nẵng
Chủ nhân chiếc điện thoại là anh Nguyễn Văn Lạc, chủ quán nhậu Đất Quảng (241 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng). Sự việc xảy ra vào tối ngày 9/10 khi anh Lạc đang chơi bida cùng bạn bè thì cảm thấy nong nóng ở túi quần, thò tay vào túi anh thấy chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) Nokia 8250 phát nóng đến phỏng rộp các đầu ngón tay.
Quá hoảng, anh liền cởi ngay quần dài ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người, rồi dùng đầu cơ bida gõ mạnh vào ĐTDĐ để lấy lại simcard. Ngay lập tức, một tia lửa xanh như lửa que hàn phát ra từ máy làm thân sau của máy thủng một lỗ bằng hạt đậu, sức nóng khiến viên pin cong queo. Vết cháy xém đã thui đen đến mức không thể đọc ra số model của máy, nhưng trên thân pin còn thấy nhiều dòng chữ Trung Quốc.
Anh Lạc đã mua chiếc điện thoại trên cách đây 18 tháng tại một đại lý ĐTDĐ (trên đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng) với giá 2,95 triệu đồng. Tuy nhiên,cách đây tháng rưỡi, anh đã mua một viên pin mới thay pin cũ với giá 150.000 đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, anh đến đại lý để hỏi nguyên nhân. Bộ phận kỹ thuật tại đây sau khi xem xét đã trả lời máy của anh Lạc bị cháy "con bọ", không thể sửa được.
Hôm qua, 10/10, ban giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng - phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, nơi xảy ra vụ nổ ĐTDĐ của bà Chung Xảo Lệ - đã chính thức gửi công văn đến công an TP HCM báo cáo lại vụ việc, đồng thời đề nghị công an thành phố cho giám định chiếc ĐTDĐ Nokia 8210 đã bị nổ để tìm nguyên nhân.
Giám đốc truyền thông Nokia VN, ông Nguyễn Hữu Nguyên, cho biết hãng cũng muốn mượn xác chiếc ĐTDĐ để gửi về bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm khu vực (ở Singapore) kiểm tra, thẩm định và xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, do phía bệnh viện đề nghị công an giám định nên Nokia chỉ có thể chụp lại hình ảnh để xem xét.
Ông Nguyên khẳng định: "Nokia không phủ nhận trách nhiệm đối với khách hàng nếu kết quả thẩm định thân máy, bàn sạc, pin của chiếc ĐTDĐ bị nổ có nguồn gốc từ Nokia. Nếu đó là hàng mua trôi nổi trên thị trường hoặc hàng xách tay thì hãng vẫn phải có trách nhiệm, nhưng mức độ không thể như hàng chính hãng"
Tuổi Trẻ