Nữ sinh dạy FBI trò chuyện qua mạng để bắt tội phạm
 |
| Từ trái qua phải: Karen, Mary và Kristin. |
Nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ phải giả dạng là các em gái để săn tội phạm tình dục lang thang trên Internet, nhưng họ khó thành công vì không biết ngôn ngữ chat và sở thích đặc trưng của giới trẻ. Và thế là Karen, Mary và Kristin - học sinh lớp 8 bang Maryland - trở thành 3 nhà huấn luyện trẻ tuổi nhất của FBI.
FBI ước tính rằng tại bất kỳ thời điểm nào trên thế giới cũng có khoảng 20.000 người ham thích sex trẻ em sục sạo các phòng chat để trao đổi tranh ảnh khỏa thân và dụ dỗ, dàn xếp gặp mặt trẻ vị thành niên nhằm quan hệ tình dục. Trong khi trò chuyện, đối tượng này thường đưa ra các câu hỏi liên quan đến văn hóa của giới trẻ nhằm phát hiện thân phận thật của bạn chat.
“Chúng tôi có thể tự dạy nhân viên phải cẩn thận, phải bắt người đúng luật như thế nào. Tuy nhiên, để họ có thể thuyết phục người khác là mình mới 13 tuổi, chúng tôi cần được người ngoài giúp đỡ", Gary Bald - phát ngôn viên của FBI - nói.
Trước khi giúp các đặc vụ một tay, 3 "thiên thần của Charlie" bắt họ làm một bài trắc nghiệm kiểu như: “Có nên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng từ hello?”, “l2m là viết tắt của love to meet hay listen to music?, “Led Zeppelin và Michael Jackson có được thanh thiếu niên hâm mộ cuồng nhiệt?”, “Giới trẻ thích thời trang hiệu gì?”… Kết quả là tất cả “thí sinh” đều trượt vỏ chuối.
Ba năm qua, Karen, Mary và Kristin đã “lên lớp” cho các nhân viên FBI phục vụ chiến dịch Hình ảnh ngây thơ. Được khởi động từ năm 1995, chương trình này đặt mục tiêu triệt hạ nạn trao đổi tranh ảnh sex trên Internet và lạm dụng tình dục trẻ em. Đến nay, FBI đã bắt giữ 2.200 người.
Đầu tuần này, 3 "cô giáo" nhận được thư khen của Giám đốc FBI Robert Mueller.
Minh Long (theo W. Post, San Francisco Chronicle)