Thứ sáu, 22/8/2003, 03:47 GMT+7

Vũ Cẩm Nhung trở lại phim trường

Người mẫu Vũ Cẩm Nhung.

Sau khi đặt dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh với 'Nước mắt thời mở cửa', chị từ bỏ nghiệp diễn và sân khấu thời trang để chuyên tâm cho sự nghiệp kinh doanh. Thế nhưng gần đây, Cẩm Nhung bất ngờ trở lại màn bạc với vai Vân trong 'Sống chậm' (đạo diễn Vũ Thái Hoà).

- Tại sao chị quyết định trở lại màn bạc?

- Có thể nói mình có duyên hội ngộ với đạo diễn Vũ Thái Hoà. Trước đây gần hai năm, khi làm phó đạo diễn cho Ngọn nến hoàng cung, anh cũng mời mình tham gia một vai. Nhưng lúc đó mình quá bận rộn nên không thể hợp tác. Bẵng đi ít lâu, khi thực hiện Sống chậm, anh lại đề nghị mình góp mặt. Mình thích kịch bản nên nhận lời.

- Sau một thời gian xa rời nghệ thuật, quay lại đóng phim, chị gặp khó khăn gì?

- Suốt thời gian thể hiện vai Vân, mình không thấy khó khăn gì cả. Bởi dù xa màn bạc, mình vẫn luôn để tâm theo dõi đời sống điện ảnh. Hơn nữa, bây giờ khi đã có một chút kinh nghiệm cuộc sống, mình tự thấy đủ sức cảm nhận những đòi hỏi đặt ra cho phần nội tâm nhân vật.

- Kỷ niệm đóng phim mà chị nhớ nhất?

- Có một lần đoàn phim của tôi phải làm việc tới 3-4 giờ sáng để thực hiện cảnh sinh nhật của nhân vật. Đóng cảnh này, diễn viên phải vui vẻ hát bài Chúc mừng sinh nhật nhưng tất cả đều đã quá buồn ngủ. Sau khi diễn mấy đúp, đạo diễn vẫn lắc đầu chưa đạt. Lần cuối ghi hình xong, mọi người ngỡ tiếp tục thất bại thì đạo diễn lại hét váng lên "rất tốt", khiến ai nấy đều cười vang, hết cả buồn ngủ.

(Theo Kinh Tế & Đô Thị)
 

Link Site
 
Chuyện chân dài
 
 
Bộ sưu tập
Lien he quang cao