Chủ nhật, 29/6/2008, 07:03 GMT+7

'Nào, hãy mời tôi vào nhà' chuẩn bị lên sóng

Kịch tính, cuốn hút, trò chơi truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam mang tên "Nào, hãy mời tôi vào nhà" sẽ lên sóng Đài truyền hình Hà Nội vào 20h ngày 10/7, và sẽ định kỳ phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần.

MC Quang Vinh
MC Ngô Quang Vinh, linh hồn của "Nào hãy mời tôi vào nhà!". Ảnh: T.L.
That’s My Stuff! đã được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình thế giới như RTI (Italy), BTV 1 (Bulgaria), Ch13 (Chile), Trans TV (Indonesia), Al Rai TV (Kuwait), TV3 (Lithuania), TVI (Bồ Đào Nha), Antena 1 (Romania), Inter TV Channel (Ukraine)… Tại Việt Nam, phiên bản Việt mang tên Nào, hãy mời tôi vào nhà do Đài Truyền hình Hà Nội phối hợp với Công ty Le Media sản xuất.

Sự vui nhộn bắt đầu khi người dẫn chương trình và đội quay phim bí mật mai phục tại cửa nhà người chơi và bất ngờ gõ cửa, đề nghị họ tham gia vào cuộc chơi mạo hiểm và hấp dẫn này. Để tham gia trò chơi, người chơi phải đồng ý chơi và cho phép êkíp của chương trình vào nhà.

Trò chơi khởi điểm khi chiếc xe mang logo của chương trình Nào, hãy mời tôi vào nhà! xuất hiện bên ngoài nhà người chơi. Êkíp thực hiện sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách của nhà người chơi để nơi này trở thành một trường quay thu nhỏ với khán giả là những người thân, hàng xóm của gia đình. Máy quay không chỉ dừng lại ở phòng khách, mà có thể di động đến cả gian bếp, sân vườn và thậm chí cả phòng ngủ. Cùng lúc ấy, êkíp làm chương trình xác định những đồ đạc trong nhà người chơi sẽ được đem ra chơi trong chương trình. Từ khung ảnh, đồng hồ cho tới tivi, xe máy, tủ lạnh, hoặc bất cứ thứ gì trong nhà người chơi. Trong khi đoàn lắp đặt ánh sáng và máy quay, người chơi sẽ được trang điểm và quay băng thử, sẵn sàng cho lần lên hình của họ, ngay tại chính nhà họ...

nguoi choi
Gia đình người chơi Phạm Tất Thắng, số 8 Nhà Chung (Hà Nội). Ảnh: T.L.

Game show có 4 vòng chơi. Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu các món đồ mà gia đình đem ra chơi cùng với giá trị của nó, cũng như giới thiệu về phần thưởng có giá trị mà chương trình đề nghị trao đổi với người chơi. Phần thưởng là một sản phẩm có cùng chức năng nhưng tiên tiến, ưu việt và có giá trị lớn hơn nhiều. Trong ba phần chơi, người chơi trả lời khoảng 12 câu hỏi, và với mỗi câu trả lời đúng người đó sẽ nhận được một phần thưởng tương ứng. Nếu trả lời sai, êkíp sẽ mang đi món đồ của người chơi. Trong phần chơi cuối, người chơi có khả năng nhận được một khoản tiền giá trị rất lớn. Nhưng để được tham gia vòng này, người chơi sẽ phải trả lại một phần thưởng hay một khoản tiền nhất định mà họ đã thắng được trong các phần chơi trước.

Sau mỗi vòng, người chơi phải nói lời chia tay với những đồ đạc thân quen của họ hoặc chiến thắng và nhận được phần thưởng là những vật dụng tiện nghi mới và có giá trị lớn trong ngôi nhà của họ. Kết thúc trò chơi, căn nhà của người tham gia có thể chất đầy đồ đạc đắt tiền, hoặc cũng có thể sẽ có những khoảng trống…

Bốn MC nữ của chương trình. Ảnh: T.L.

Những người tham gia 4 chương trình đầu tiên vô cùng hứng khởi bởi các phần thưởng lớn mà họ nhận được. Gia đình nhà thơ Bằng Việt nhận được phần thưởng trị giá 47 triệu đồng. Ông Phạm Tất Thắng, người chơi ở số 8 Nhà Chung (Hà Nội) cho rằng: “Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình là tạo cho người chơi sự thoải mái bởi được chơi ở chính nhà mình, bên những người thân của mình”.

Qua bốn chương trình đã quay, ông Hoàng Mạnh Cường - chủ nhiệm, đạo diễn chương trình - tự tin: "So với phiên bản gốc That’s My Stuff! của hãng Sony Pictures, Nào, hãy mời tôi vào nhà! đã đạt được 70% độ hấp dẫn. 30% còn lại là do êkíp chưa thuộc bài, sự nghi ngại của người chơi… Đây là những điều thường thấy ở tất cả các trò chơi truyền hình". Giống như Đuổi hình bắt chữ, ông Hoàng Mạnh Cường hy vọng sau 2-3 tháng, những trục trặc sẽ được khắc phục để chương trình trở thành sân chơi giải trí, thư giãn mang lại những thông tin bổ ích cho khán giả truyền hình.

Ngọc Trâm

 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Lửa hận thù Họa bì
Mamma Mia
 
Tiêu điểm
Nhiều cảnh nóng trong ‘Họa bì’ bị cắt
Hồng Nhung làm cô giáo điệu trên màn ảnh
Minh Thuận và vở cải lương toàn 'sao' ca nhạc
'Siêu nhân' Xuân Bắc đối đầu 'Quái vật' Tự Long
"Bao Thanh Thiên" trở lại