Thứ tư, 16/4/2008, 11:13 GMT+7

'Không chốn dung thân' - sự cám dỗ chết người

Bên cạnh cảnh máu me, chết chóc thường thấy trong thể loại tội phạm của Hollywood, bộ phim vừa đoạt giải Oscar "Phim xuất sắc" còn khiến người xem giật mình thon thót bởi cuộc truy đuổi gay cấn và cách mà tên sát nhân máu lạnh kết liễu con mồi. (Xem trailer)

Javier Bardem
Javier Bardem trong vai tên tội phạm Anton Chigurh. Ảnh: Miramax.

Không chốn dung thân (tựa gốc: No Country for Old Men) là bộ phim nổi bật nhất của điện ảnh Mỹ mùa trao giải 2008. Tác phẩm của hai anh em đạo diễn Ethan và Joel Coen đăng quang tại giải Oscar, với danh hiệu Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắcKịch bản chuyển thể xuất sắc. Cũng hơi oan uổng cho Javier Bardem, khi nhân vật tên sát nhân Anton Chigurh của anh chỉ được tranh giải tại vai phụ. Trong Không chốn dung thân, bộ tam Chigurh - Llwelyn Moss (Josh Brolin đóng) - cảnh sát trưởng Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) đều xứng đáng được coi là ba nhân vật chính. Cuộc săn lùng và đối đầu của họ là cuộc đấu tranh giữa danh dự và công lý, cuộc chiến chống lại tội ác dai dẳng của con người.

Josh Brolin
Josh Brolin trong vai người thợ hàn Llwelyn Moss. Ảnh: Miramax.

Llwelyn Moss sống ở vùng Texas và có thể sẽ mãi là một công dân tốt, nếu anh không tình cờ nhặt được chiếc vali chứa 2 triệu USD. Số tiền chết chóc đó khiến anh trở thành con chuột, phải chạy chốn con mèo hoang khát máu Chigurh. Hắn bám theo Llwelyn với quyết tâm tìm được kẻ phỗng tay trên và vũ khí là chiếc bình khí. Hắn còn có một thú vui rợn người, đó là quyết định giết hay tha bằng cách tung đồng xu. Trong phim, pháp luật vẫn tồn tại, nhưng chỉ tồn tại trong cơ thể già nua bất lực của viên cảnh sát trưởng Bell.

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones đóng vai viên cảnh sát đã mỏi mệt. Ảnh: Miramax.

Không chốn dung thân được xây dựng từ cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 2003 của nhà văn Cormac McCathy, No Country For Old Men. Đạo diễn Joel Coen cho biết, đây là bộ phim bạo lực nhất trong số những tác phẩm điện ảnh mà anh em ông từng dàn dựng. Họ đã cống hiến cho khán giả 120 phút hồi hộp, căng thẳng, với một tác phẩm điện ảnh đỉnh cao và xứng đáng được xếp vào hàng kinh điển ngay từ khi mới công chiếu. Không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm có kinh phí thấp, cũng chẳng được đông đảo khán giả khen ngợi, nhưng lại chiếm được nhiều phiếu nhất trong số gần 6.000 thành viên của Viện Hàn lâm khoa học và kịch nghệ Mỹ, cũng như Ban giám khảo của những giải thưởng uy tín trên thế giới.

Phim ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 11/4.

Trailer "Không chốn dung thân"
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Các trailer khác >>>

Ngân An

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Phim trong ngày 19/10
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao