Thứ hai, 28/1/2008, 03:17 GMT+7

Mỹ Duyên thể hiện 3 nhân vật trong một vở diễn

Vừa mặc quần short, mang giày bốt, thoắt cái NSƯT Mỹ Duyên  thành thiếu nữ nghèo yểu điệu dệt tơ, rồi lại hóa thân vào tiểu thư yêu kiều. Cô diễn 3 vai này trong vở hài kịch "Yêu đi thôi" trên sân khấu Idecaf.

Nghệ sĩ Mỹ Duyên thể hiện đến ba kiếp sống khác nhau của một nhân vật. Vở kịch bắt đầu bằng cảnh cãi nhau "tưng bừng" lúc sáng sớm giữa cô vợ trẻ, nhân vật thứ nhất của Mỹ Duyên và anh chồng kỹ sư "mê việc hơn mê vợ" (diễn viên Đức Thịnh). Trong căn hộ bừa bãi, lung tung, lại luôn bị bà chủ nhà (nghệ sĩ Thanh Thủy) đòi nợ, đôi vợ chồng trẻ nhận ra cuộc sống hôn nhân quá khác với thời yêu nhau.

Mỹ Duyên (phải) trong vai cô vợ bị chồng bỏ bê.

Bất mãn với người chồng lúc nào cũng chúi mũi vào công việc, đầu bù tóc rối, cả tuần không tắm, cô vợ bỏ nhà đi. Vừa khi đó, thày giáo cũ (nghệ sĩ Hữu Châu) của anh chồng sáng chế ra chiếc máy thời gian có thể đưa con người về các kiếp sống trước. Hai thày trò dùng máy xem trong quá khứ tình yêu của mình như thế nào. 

Lùi về một kiếp, chàng kỹ sư gặp lại vợ mình lúc này là thiếu phụ hiền thục, dệt lụa lo cho chồng ăn học. Người thày chính là ông bố già yếu bệnh tật của hai vợ chồng. Bà chủ nhà lúc này là "trùm" cho vay lãi cắt cổ dẫn đầu đám nữ "lâu la" đến đòi nợ chàng thư sinh.

Thoắt cái, Mỹ Duyên vào vai nàng Tuyết Hoa yêu kiều.

Chưa thỏa mãn với kiếp sống khá trắc trở này, anh kỹ sư và thày giáo lùi thêm kiếp nữa. Anh trở thành một công tử mới du học ở Anh về đang tìm cách thi đấu với một công tử khét tiếng khác để giành giải "Người đàn ông hoàn hảo". Và anh đã hy sinh cả tình yêu với Tuyết Hoa (Mỹ Duyên) để đạt cho bằng được danh hiệu.

Không chỉ Mỹ Duyên hóa thân nhiều vai trong vở diễn mà các nghệ sĩ Hữu Châu, Thanh Thủy, diễn viên Đại Nghĩa... cũng đã "biến hóa" liên tục để mang lại tiếng cười cho khán giả.

Và là thiếu nữ yếu đuối bên cạnh "nữ tướng cướp" do người mẫu Xuân Lan thể hiện. 

Đuổi nhau qua nhiều kiếp, rốt cuộc các nhân vật chính trở về với hiện tại để nhận ra tình yêu đích thực, cũng như những thói xấu của mình. Hai vợ chồng trẻ biết yêu thương, dung hòa và sống vì nhau hơn. Còn người thày già và bà chủ nhà đến với nhau trong mối duyên muộn.

Yêu đi thôi, do Tuấn Khôi đạo diễn, là một vở diễn hài vui nhộn, trẻ trung. Bên cạnh những "cú" chọc ngoáy để khán giả cười, vở chuyển tải ý nghĩa về sự bền chặt của tình yêu lứa đôi.

Kịch công diễn từ mùng 2 Tết Mậu Tý (8/2) trên sân khấu Idecaf, TP HCM.

Tin, ảnh: Thoại Hà

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao