'Phim bom tấn' Hàn Quốc chào hàng tại Mỹ
"D-War", bộ phim về cuộc chiến với loài rắn khổng lồ đã thu hút gần 6 triệu lượt khán giả khi trình chiếu tại xứ kim chi từ đầu tháng 8. Các nhà sản xuất hy vọng phim sẽ chinh phục cả thị trường Mỹ.
> Xem trailer phim.
 |
| Rồng Buraki gây náo loạn trên màn ảnh. Ảnh: Showbox. |
D-War
được đầu tư 30 triệu USD, là tác phẩm điện ảnh đắt nhất từng được sản xuất tại Hàn Quốc. Phim sẽ được chiếu tại 1.700 phòng chiếu ở Mỹ từ 14/9 - là cuộc "ra quân" hoành tráng nhất của một bộ phim Hàn ở xứ cờ hoa.
Choi Geun Ha, đại diện của hãng phân phối Showbox, nói: "D-War được khán giả mong đợi chủ yếu vì các hiệu ứng kỹ xảo vi tính. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói rằng phim này đã lập được kỷ lục mới về doanh thu".
 |
| Một cảnh trong phim "D-War". Ảnh: Showbox. |
D-War
dựa trên một truyền thuyết của Hàn Quốc về Buraki, loài rắn có thể biến thành rồng. Phim được quay tại Los Angeles, có sự tham gia của nhiều diễn viên Mỹ và do diễn viên Shim Hyung Rae đạo diễn. Nhân vật chính là phóng viên truyền hình Ethan Kendrick (Jason Behr), người điều tra một vụ thảm sát ở Los Angeles và phát hiện ra rằng, cứ 500 năm, con rồng huyền thoại Buraki lại sống dậy và đe dọa thế giới. Ethan phải cứu Sarah (Amanda Brooks), người có kiếp trước là một cô gái Hàn Quốc, đồng thời là người sẽ giao quả trứng rồng để Buraki biến hình.
Khi bị các nhà phê bình chê là có cốt truyện đơn giản, Shim Hyung Rae, 49 tuổi, phản bác: "Mọi người thử đánh giá Spiderman và Transformers xem cốt truyện có đơn giản hay không? Nếu D-War là phim do James Cameron sản xuất, chắc chắn cả thế giới sẽ lao vào tán tụng ngay".
Mai Trần (theo AFP)