Thứ hai, 9/7/2007, 09:17 GMT+7

‘Người đàn ông may mắn’ về với cánh đồng nho

Tay buôn chứng khoán Max Skinner vừa đem lại cho công ty 77 triệu bảng chỉ sau một phiên giao dịch, bỗng được thừa kế một tửu trang ở nước Pháp. Liệu con người chỉ biết đến tiền đó có sống nổi ở vùng đất lưu giữ ký ức tuổi thơ, nhưng khác quá xa với lối sống công nghiệp?

A Good Year
Thiên đường giữa cuộc sống bộn bề. Ảnh: Fox.

Giữa mùa hè với những bộ phim bom tấn đã và sắp ra mắt khán giả như Cướp biển vùng Caribbe, Người nhện, Transformers, hay Die Hard Người đàn ông may mắn giống nốt trầm êm dịu giữa bản nhạc sôi động. Nhưng đó không phải cung đàn lạc điệu, mà như một điểm lặng ngọt ngào. Những bản tình ca Pháp chợt vang lên giữa sàn chứng khoán London, trở thành phương pháp trị liệu dành cho bao con người đang quay cuồng trong dòng tiền.

Max Skinner (Russell Crowe đóng) không còn là cậu bé Max ngày xưa của người chú Henry (Albert Finney), dù vẫn còn đó sự nhạy bén, hiếu động và tinh quái. Vườn nho của chú Henry nuôi dưỡng tâm hồn cậu, nhưng thương trường đã khiến tình cảm của cậu chai sạn. Khi biết Henry qua đời, Max chẳng kịp xót thương người chú đã nuôi mình khôn lớn, mà vội vã quy đổi điền trang La Siroque mà chú để lại cho anh, ra tiền.

Good Year
Max đã lớn lên tại vườn nho của chú Henry. Ảnh: Fox.

Đáp máy bay từ xứ sở sương mù sang Pháp, Max chỉ muốn nhanh chóng ký các giấy tờ cần thiết bán đứt trang trại. Nhưng rồi ký ức tuổi thơ hiện về đã làm tan chảy tâm hồn đang coi tiền là tối thượng của Max. Ngôi nhà cũ kỹ, hầm rượu mục nát và vườn nho đang héo tàn giữa khung cảnh đẹp như một bức tranh của Paul Czanne khiến anh trăn trở. Sự xuất hiện không mong đợi của cô em họ Christie và người bạn gái từ thuở nhỏ đẩy Max vào tình thế phải lựa chọn…

Tình nguyện làm bồi bàn cho người đẹp. Ảnh: Fox.

Dưới bàn tay của đạo diễn Ridley Scot, Người đàn ông may mắn diễn biến không chút gượng ép. Russell Crowe hóa thân thành “Max 1 tỷ” khi tự tin, kiêu hãnh, lúc lại chân chất như một nông dân. Có đôi khi người xem chỉ mong phim đừng kết thúc, đừng buộc Max phải chọn, vì sợ anh sẽ về với sàn chứng khoán London mà bỏ qua “nơi bình yên nhất thế giới”, bên ly rượu vang sóng sánh và các cô gái quyến rũ, cá tính.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết A Year in Provence của cựu doanh nhân Peter Mayle (Anh), bộ phim có nội dung đã “mòn” đối với fan điện ảnh, nhưng chỉ cần thưởng thức 5 phút đầu tiên, khán giả sẽ bị Người đàn ông may mắn chinh phục. Giữa những tiếng súng đạn đang nổ ì ùng trên màn bạc, khung cảnh thơ mộng ở vườn nho Provence của Pháp chẳng khác vườn địa đàng.

Phim đang trình chiếu tại Hà Nội và TP HCM.

H.T.

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao