Thứ bảy, 26/5/2007, 08:08 GMT+7

Đạo diễn lên tiếng về phim Việt 'chết yểu'

Từ nước ngoài trở về TP HCM dự "Liên hoan phim Việt do quỹ Fonds Sud hỗ trợ", đạo diễn Việt Linh và Nguyễn Võ Nghiêm Minh có cuộc gặp với báo chí. Họ vui vì sau vài lần ra mắt chóng vánh, "Mùa len trâu", "Mê Thảo thời vang bóng"... lại đến với khán giả Việt. Nhưng họ không giấu ngậm ngùi.

Khi Chung cư, bộ phim Việt Nam chiếu thương mại đầu tiên tại Pháp, nhiều báo, trong đó có tờ Le Monde, đã khẳng định "nước Pháp sắp bước vào một hành tinh lạ".

Ở Pháp, Chung cư của Việt Linh chiếu được 12 tuần. Về sau, bộ phim Mê Thảo - Thời vang bóng của đạo diễn này cũng trụ rạp ở Pháp 14 tuần.

Phim Mùa len trâu của Nguyễn Võ Nghiêm Minh cũng được chiếu nhiều suất ở các rạp khác nhau trên thế giới.  

Từ trái qua: Dễn viên Minh Trang, đạo diễn Việt Linh và đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh trong buổi gặp gỡ với báo chí. Ảnh: A.V.

Thế nhưng, tại Việt Nam, khi nhiều khán giả định đến rạp xem thì chỉ sau một tuần chiếu, Mê Thảo - Thời vang bóng bị "đá", nhường chỗ cho Thập diện mai phục của Trung Quốc.

Với khán giả tại TP HCM đã thế, đến giờ phút này Mê Thảo cũng chưa được người xem tại các tỉnh lớn của Việt Nam biết đến.

Bất cứ phim nào muốn ra thị trường cũng cần một chiến dịch quảng cáo tốt, nhưng điều này đã không được thực hiện trong trường hợp nhiều bộ phim được đánh giá cao về mặt nghệ thuật như vừa qua. Những Mùa len trâu, Mê Thảo - Thời vang bóng, Thời xa vắng... được chiếu âm thầm, loe hoe vài tấm áp phích quảng cáo.

"Điều làm tôi ấm lòng là báo chí ủng hộ phim rất nhiều. Nhưng trong nước, khán giả biết Mùa len trâu khi phim "được tung" lên mạng, DVD in lậu", đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh cười trừ. "Cũng tự an ủi là nhờ như thế, người xem còn biết đến bộ phim của mình".

Tại Fukoka, Nhật Bản, có một thư viện phim. Hằng năm, họ đều mua phim hay của Việt Nam, và đến nay họ đã lưu trữ 36 bộ phim Việt. Đạo diễn Việt Linh kể và bày tỏ bức xúc: "Biết đâu sau này, con cháu chúng ta muốn coi phim trong nước thì phải tìm đến tận thư viện ở Nhật".

Một cảnh trong phim "Mê Thảo, Thời vang bóng". Ảnh: A.V.

"Muốn thoát vòng lẩn quẩn"

Phim chỉ "sống" trên mặt báo, rồi ra rạp trầy truột do khâu phát hành. Người làm phim ngậm ngùi. Khán giả tiếc nuối. Theo đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, muốn thoát vòng lẩn quẩn này, tại sao không thử một lần quảng cáo thật rầm rộ các bộ phim Việt được đánh giá cao, để thu hút khán giả.

"Ví dụ, quyền phát hành Mùa len trâu tại Việt Nam hoàn toàn do hãng phim Giải Phóng quyết định. Nếu chúng tôi được quyền đóng góp vào khâu này thì chắc tình hình sẽ khác hơn", anh nói.

Còn đạo diễn Việt Linh cho rằng, để vị trí các loại phim xuất hiện công bằng trong nước, cần có các sách lược điện ảnh hơn là chỉ có Luật điện ảnh. Vì sách lược thì uyển chuyển, có thể thay đổi còn Luật thì "cứng", khó sửa.

Chị nêu ví dụ, ở Pháp, nhà nước ra quy định về các việc chiếu phim nội, ngoại trên sóng truyền hình. Các đài này sau khi chiếu phim phải trích tiền trả cho Cục điện ảnh. Và Cục chịu trách nhiệm gửi tiền cho những người thực hiện phim.

Ở Hàn Quốc, có "quota" hẳn hoi cho các rạp chiếu phim trên toàn quốc về việc một năm chiếu bao nhiêu phim trong nước, ngoài nước. Liên hoan phim Pusan của đất nước này cũng giúp cho công chúng rất nhiều cách nhìn khác nhau về điện ảnh trong nước và thế giới.

"Hiện tại, tôi có dự án thành lập CLB điện ảnh với Công ty Văn hóa Sài Gòn. Đó sẽ là nơi giúp trẻ 7-8 tuổi cách thưởng thức nhiều loại phim khác nhau. Cần phải làm gì đó để vài thập kỷ tới, Việt Nam xuất hiện lớp công chúng quen thưởng thức nhiều "món ăn" trong điện ảnh", Việt Linh nói.

Về nước lần này, Nguyễn Võ Nghiêm Minh "bật mí" anh đang ấp ủ việc làm phim về cuộc sống đương đại Việt Nam. Kịch bản đã nắm trong tay, nhưng anh chưa đủ tiền thực hiện. Không chỉ lo về nguồn kinh phí, đạo diễn Mùa len trâu còn lo lắng về "đầu ra" cho bộ phim mới của mình. Riêng đạo diễn Việt Linh, dù rất mê làm tác phẩm điện ảnh về quê hương, chị vẫn đang chờ, vì chưa tìm được kịch bản làm mình rung động.

* Quỹ Fonds Sud (của Bộ Ngoại giao Pháp) là tổ chức duy nhất hiện nay hỗ trợ các nước ở châu Phi, châu Á (trừ Hàn Quốc, Nhật Bản) và châu Mỹ Latin sản xuất, phân phối phim vào mạng lưới thương mại châu Âu.

Việt Nam có 6 phim nhận được tài trợ từ quỹ này (Chung cư, Mê Thảo thời vang bóng, Mùa len trâu, Mùa ổi, Thời xa vắng). Phim thứ sáu là Trăng nơi đáy giếng do đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thực hiện, có thể ra mắt vào đầu năm sau.

Mỗi năm quỹ này có 4 đợt xét tài trợ cho dự án phim do các đạo diễn nhiều nơi gửi về. Số tiền tài trợ là 150.000 euro một phim. Mỗi năm có khoảng 24 phim được tài trợ. 

Đạo diễn Việt Linh (có 2 phim được Fonds Sud tài trợ) chia sẻ: "Kịch bản phim càng thể hiện được bản sắc đất nước của chính người làm phim thì càng có nhiều cơ hội nhận tài trợ của quỹ này".

Anh Vân

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Phim trong ngày 19/10
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao