Thứ ba, 13/3/2007, 09:51 GMT+7

Anne Hathaway - vịt con hóa thiên nga trên màn ảnh

Sau lần đóng vai nàng Lọ Lem bỗng trở thành công chúa trong phim "The Princess Diaries", nữ diễn viên sinh năm 1982 lại lột xác từ một cô nàng lỗi mốt trở thành chuyên gia thời trang trong "Devil Wears Prada" (Yêu nữ thích hàng hiệu). Lần này, Anne được phân làm trợ lý cho Meryl Streep.

Devil Wears Prada
Tổng biên tập Miranda (trái) và trợ lý Andy trong phim.
Ảnh: 20th Century Fox.

Yêu nữ thích hàng hiệu kể về người phụ nữ đầy quyền lực Miranda Priestly (Meryl đóng), tổng biên tập tạp chí thời trang Runway. Phóng viên trong tòa soạn luôn khiếp sợ bà sếp đỏng đảnh, đòi hỏi cao và chẳng một lần tiếc nuối khi sa thải nhân viên với những lý do không đâu. "Yêu quái" này ngứa mắt với những bộ quần áo cổ lỗ sĩ của Andy Sachs (Anne Hathaway) nên chẳng thèm để mắt đến cô khi cô tới xin việc. Cô gái mới ra trường lại luôn kiêu hãnh cho rằng phụ nữ thông minh mới là phụ nữ đẹp. Andy chỉ muốn thử thách mình chứ không thực sự mặn mà với thế giới thời trang và tính tình thay đổi xoành xoạch của bà tổng biên tập. Cô tuyên bố có thể cô không phải là người ăn mặc hợp gu nhất, nhưng là người thông minh và chăm chỉ nhất toà soạn. Lần đầu tiên “bà hoàng sát thủ” quyết định sẽ chọn một cô trợ lí thông minh nhưng… lỗi mốt mà bỏ qua những "bình hoa di động".

Sau khi làm một cuộc cách mạng về quần áo, đầu tóc, giày dép, Andy trở thành nữ nhân viên xinh đẹp nhất toà soạn Runway, và là trợ lý số một mà Miranda từng có. Cũng khi đó, cô phát hiện ra rằng, Miranda luôn sống trong cô đơn, bởi bà đã gạt bỏ hạnh phúc riêng tư chỉ để đạt được thành công trong sự nghiệp với tham vọng đưa Runway trở thành tờ báo thời trang hàng đầu. Một đồng nghiệp châm biếm Andy: “Cô có biết lúc nào là khi mình hoàn thành tốt công việc không? Là lúc vì nó mà cuộc sống, hạnh phúc riêng của mình đảo lộn cả. Và khi nó tan tành mây khói là lúc cô sẽ được thăng chức”.

Liệu cô gái trẻ có bị cuộc sống hào nhoáng lung lạc và đi theo con đường của tổng biên tập? Bộ phim đang trình chiếu tại các rạp Tháng 8, Bạch Mai, Megastar, Đặng Dung, TTCPQG, Ngọc Khánh (Hà Nội). Trong phim có những bộ sưu tập năm 2006 của các hãng thời trang danh tiếng như Channel, Donna Karan, Bill Blass, Galliano và Prada.

Bông hồng đỏ
Phim "Bông hồng đỏ". Ảnh: TN.

Vào những ngày đầu tháng 3, khán giả Hà Nội còn được thưởng thức bộ phim Trung Quốc Bông hồng đỏ - câu chuyện về niềm tin, khát vọng sống của cậu bé Quiang ở lớp mẫu giáo nội trú những năm tháng chiến tranh loạn lạc. Kỷ luật khắc nghiệt như ở trại tập trung áp lên những mầm non ngây thơ, hồn nhiên và thánh thiện. Em bé nào biết ép mình theo những nội quy đó, làm hài lòng cô hiệu trưởng sẽ được tặng một bông hoa giấy đỏ.

Dù rất cố gắng, Quiang cũng chẳng bao giờ có được món quà ấy, dù em đã cam chịu trước sự vô cảm, nhẫn tâm. Bông hoa giấy đỏ là hình ảnh của khát vọng, ước mơ được sống, được yêu thương, sống hết mình cho cá tính, cho cái tôi của bản thân để không bao giờ hối tiếc về nỗi buồn hay thất vọng của ngày hôm qua. Phim chiếu tại các rạp Tháng 8, Ngọc Khánh, TTCPQG, Sinh viên, Megastar.

H.T.

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao