Chuyện vui xóm nhỏ trong 'Nhiệm vụ bất khả thi'
Không hình sự như phim Mỹ, chuyện "bất khả thi" trên sân khấu kịch Phú Nhuận là cuộc đi tìm hạnh phúc của những con người tốt bụng nhưng hoàn cảnh trớ trêu, hoặc nghèo, hoặc cô đơn. Hành trình của họ chưa rõ đích đến, nhưng rộn ràng niềm vui.
Câu chuyện mở ra ở góc của một xóm nhỏ gồm 4 mái lá và 1 nhà lầu. Những người ở trọ trong mái lá, kẻ nghèo xác xơ, kẻ thất nghiệp, đói triền miên. Cô Gái trong nhà lầu tuổi sồn sồn, chưa chồng, chẳng giàu chẳng nghèo, ngày qua tháng lại ủ rũ cô đơn. Thói quen hằng ngày của những cư dân thiếu tiền nhà là rình rập cô chủ đi ngủ, nhờ chiếc xe của anh honda ôm trong xóm làm bậc thang, mở chiếc cầu dao nước bị cúp, đặt lạnh lùng trên cao.
 |
| Vở diễn quy tụ 2 danh hài Thúy Nga, Anh Vũ. Ảnh: H.O. |
Cô chủ dãy phòng trọ này thỉnh thoảng tung chiêu rất độc, thu tiếng ngáy vào chiếc cassette, rồi mở thật to, giả vờ đang ngủ để bắt quả tang những kẻ thiếu tiền nhà, trộm nước, thỉnh thoảng biết có trộm nhưng... cho qua. Có lúc cô mướn giang hồ để đòi nợ "cho chuyên nghiệp" khi bị thiếu 2-3 tháng tiền. Nhưng cũng lắm lần, cả người thuê giang hồ và giang hồ thứ thiệt chưa kịp sừng sộ đã phải vừa sụt sùi vừa móc túi cho thêm kẻ thiếu nợ.
Trong câu chuyện ở xóm nhỏ này, con người gặp nhau là phải đối phó, khi rình rập, lúc trốn tìm, vậy mà từ góc khuất, ngày nào cũng có một giỏ hoa của lão hói đầu treo lên cửa sổ phòng của cô Gái, ngày nào cũng có ánh mắt si tình của cô dõi về cửa nhà có đề bảng "Cò Đực"... Xem, chợt thấy thương cái tình của anh Thịnh chạy honda ôm nghèo rớt mồng tơi nhưng sẵn sàng bán xe để có tiền cho người mình thương thầm trộm nhớ, cô Gái có hàng chục mối nợ xung quanh đòi chẳng được phải bấm bụng đi vay tiền cho người khác. Bằng cách này, cách khác, tất cả dân cư trong vuông đất nhỏ ấy sống một cách tự nhiên theo phương châm cho đi mà chẳng mong nhận lại.
Kịch tính của vở kịch nằm ở kết quả hợp đồng "đẻ mướn" giữa cháu của cô Gái - đang cần tiền lo cho mẹ bị bệnh nặng - và người bạn của anh cò Đực, đang cần đứa con để giữ hạnh phúc gia đình. Sau một đêm căng thẳng, một vài người xỉn ngất ngư, một vài cuộc hoán đổi xảy ra, chuyện kết thúc bằng việc... cô Gái mang bầu. Cuộc truy tìm cha đứa bé trở nên dở khóc dở cười với cô chủ uy nghiêm khi phải giả vờ bị "xơ gan cổ trướng" để che mắt mọi người...
 |
| Cô Gái và những người hàng xóm tốt bụng. Ảnh: H.O. |
"Nhiệm vụ bất khả thi" với những con người ngây ngô vì cái nghèo, vì sự cô đơn vẫn cố vươn đến cuộc sống sáng sủa, theo hướng của mình khiến người ta phải chạnh lòng sau những tiếng cười ngất ngư. Phương châm sống chung của họ là "cho đi", làm cái xóm nhỏ tỏa sáng ấm áp bởi tình người. Không khí vui nhộn xen lẫn chút bùi ngùi là những điều mà vở kịch này đọng lại trong lòng người xem.
Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn - NSƯT Hồng Vân, 2 cây hài Thúy Nga, Anh Vũ đem đến cho khán giả những tràng cười khá ý nhị. Vở được công diễn vào Tết Đinh Hợi.
Đ.D.