Tình yêu song hành cùng bóng đá trong 'Yêu lầm'
Phim “She’s the man” lấy ý tưởng dựa trên vở kịch “Twelfth Night” (Đêm thứ 12) của đại văn hào Shakespeare. Cô nữ sinh Viola cải trang thành anh trai Sebastian song sinh của mình để gia nhập đội bóng đá nam, đồng thời thể hiện độ “mát tay” khi tán gái.
 |
| Viola giả làm con trai. (Dreamworks) |
Hai anh em sinh đôi nhà Hasting xa nhau từ khi cha mẹ ly hôn. Sebastian sống với cha và chuyển đến trường mới Illyria. Anh chàng 17 tuổi này là chuyên gia trốn học để đi tập với ban nhạc. Cậu còn trốn học 2 tuần để dự một liên hoan âm nhạc tại London, bỏ cô bạn gái Monique đỏng đảnh và đỏm dáng ở nhà.
Em gái cậu, Viola (Amanda Bynes) say mê trái bóng tròn và gần như phát khùng khi đội bóng nữ của trường Cornwall giải tán do không đủ quân số. Bị đội bóng nam khinh bỉ vì cho rằng cô là con gái, không đủ thể lực và năng khiếu để chơi bóng đá, Viola giả làm Sebastian khi anh trai đi dự đại nhạc hội. Cô muốn gia nhập đội bóng trường Illyria để dạy cho đội nam Cornwall một bài học.
Chuyên viên trang điểm Paul “phù phép” để Viola biến thành Sebastian, đến Monique cũng không phát hiện ra. Các cô gái vây quanh Sebastian giả, khiến Duke (Channing Tatum) - người bạn cùng phòng - phải nhờ “cậu bạn” cố vấn để chinh phục Olivia (Laura Ramsey), cô gái xinh đẹp nhất trường. Nhưng Olivia lại say Sebastian giả hiệu, vì “anh ấy đẹp thanh nhã, thánh thiện”.
 |
| Sebastian giả (phải) và Duke đụng độ trên sân bóng. (Dreamworks) |
Viola, tức Sebastian giả, dành tình cảm cho Duke. Cô muốn chinh phục anh tại buổi hội chợ từ thiện, trong khi vẫn phải đóng vai anh trai để khỏi bị nghi ngờ. Màn hài kịch thay đổi nhân dạng với sự hỗ trợ của Paul và cộng sự đã tạo nên những tràng cười rộn rã. Viola phải qua mắt được Justin - người yêu cũ ở trường Cornwall - lẫn Monique, đồng thời phải hôn được Duke ở quầy hàng Hôn tự do. Cô cũng phải tìm cách để người đẹp Olivia không phát hiện ra Sebastian giả và Viola chỉ là một
Những rắc rối và nghi ngờ được giải quyết khi hai đội Cornwall và Illyria đối đầu trên sân bóng. Sebastian về kịp và phải ra sân, trong khi Viola đang thiểu não vì bị Duke đuổi khỏi phòng, phải tạm trú ở nhà cô bạn Eugene. Vì tình yêu với bóng đá, khát khao muốn khẳng định mình trước sự kỳ thị của phái mạnh, Viola đành thú nhận tất cả...
Đạo diễn Andy Frickman mới khởi nghiệp từ năm 2000 và dàn diễn viên trẻ đã biến Yêu lầm thành bộ phim vui nhộn của tuổi học trò. Những màn trình diễn trên sân cỏ khiến fan của môn túc cầu phải trầm trồ. Bộ phim với những hình ảnh tươi sáng, tiết tấu nhanh, giàu tình cảm, hài hước, tràn đầy không khí tuổi teen nhưng được đánh giá là phù hợp với mọi lứa tuổi.
Yêu lầm khởi chiếu từ 5/5 tại TP HCM.
H.T.