Chủ nhật, 15/8/2004, 08:12 GMT+7

Đạo diễn Đoàn Bình làm diễn viên để sinh nhai

Tốt nghiệp ngành kỹ sư tin học, nhưng niềm đam mê nghệ thuật vẫn đeo đẳng và rồi anh trở thành đạo diễn sân khấu. Làm thế nào vượt qua được cái bóng của người cha nổi tiếng - đạo diễn sân khấu Đoàn Bá để khẳng định bản thân luôn là một câu hỏi trong anh.

- Trước khi vào học tại Cao đẳng Sân khấu Điện Ảnh TP HCM, anh đã tốt nghiệp Đại học Mở Bán công ngành Tin học. Tại sao anh không chọn học đạo diễn sân khấu ngay từ đầu?

- Cả gia đình tôi đều làm nghệ thuật, bố là đạo diễn, các anh chị làm diễn viên, vì thế bản thân tôi ngay từ nhỏ đã đam mê sân khấu. Sau khi học hết lớp 12, tôi cũng muốn thi vào ngành điện ảnh, nhưng lúc ấy bố tôi không chịu. Ông bảo: “Muốn theo nghệ thuật cũng được nhưng phải học lấy một cái nghề thật chắc để sống đã”. Vì thế, tôi chọn học tin học, rồi hùn vốn cùng bạn bè mở cửa hàng bán máy vi tính. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể từ bỏ niềm đam mê của bản thân, nên lại thi vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh.

- Là kỹ sư tin học, rồi giảng viên Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, làm Xuân Tóc Đỏ trên sân khấu Phú Nhuận. Vậy đâu là công việc chính anh sẽ theo đuổi?

- Làm đạo diễn sân khấu như bố tôi, làm diễn viên hoặc những công việc bên tin học chỉ để sinh nhai.

- Anh đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Đạo diễn sân khấu với vở “Carmen”. Trước đó, “Carmen” chưa hề được dựng trên sân khấu kịch Việt Nam, anh có mạo hiểm quá khi chọn đạo diễn một tác phẩm khó như thế?

- Lúc đầu, tôi định dựng vở Khúc nguyệt cầm, nhưng vở ấy bố tôi đã làm rất thành công. Sau đó, tôi chọn Kiếp người kiếp chuột, lại lần nữa gặp trở ngại vì tác phẩm này khó dựng trên sân khấu, cuối cùng là Carmen. Tôi biết là khó và cũng biết rằng nếu có ra nghề cũng chưa chắc ai cho thử sức ở những vở kịch cổ điển, nên nhân cơ hội này tôi làm điều tôi thích.

- Cha là đạo diễn sân khấu nổi tiếng Đoàn Bá, anh nhận được thuận lợi gì khi theo nghiệp của bố?

- Đến thời điểm này người giúp đỡ tôi nhiều nhất vẫn là bố. Nhưng khó nhất là vượt qua cái bóng của cha. Có người bảo: "Thằng Bình may mắn được ba và chị trải thảm". Nếu đi được trên thảm, sẽ đến đích tươi sáng, còn nếu vấp té sẽ đau đớn hơn người khác rất nhiều. Tôi vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt. Các sân khấu vẫn chưa tin tưởng giao việc cho lớp trẻ. Trước đây, sân khấu Phú Nhuận định giao cho tôi làm vở Một ngày làm cha, sau đó tác giả kịch bản và thậm chí các nghệ sĩ cũng không muốn để tôi dựng. Cuối cùng, nó được giao lại cho cha tôi với cái tên là Mướn chồng

- Phương châm làm việc của anh là gì?

- Không làm thì thôi, nhưng đã làm thì phải hướng đến đỉnh cao. Người khác có thể chọn làm nghệ thuật vì kinh tế, nhưng tôi muốn làm nghệ thuật là phải hết mình vì nó.

     Y Vân thực hiện

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Phim trong ngày 19/10
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao