Thứ năm, 25/4/2002, 10:52 GMT+7

NSƯT Thanh Tòng một đời tâm huyết với nghệ thuật

“Dẫu đau lòng, tôi cũng phải nhìn thẳng vào sự thật là tuồng cổ sẽ bị mai một. Có lẽ khi nào chết tôi sẽ mang môn nghệ thuật này cùng xuống suối vàng”, người nghệ sĩ lừng danh một thuở tâm sự.

- Anh đến với môn tuồng cổ như thế nào?

- Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, năm 10 tuổi đã được cha đẩy lên sân khấu hát tuồng, 14 tuổi học đàn cổ và những trích đoạn kinh điển. Năm 19, 20 tuổi, tôi gia nhập đoàn Minh Tơ và trở thành tác giả kịch bản của nhiều vở tuồng như Dưới cờ Tây Sơn, Thanh gươm và nữ tướng, Gió lộng bến Bình Than và con đường nghệ thuật của tôi bắt đầu từ đây.

- Tuồng cổ đang bị mai một, anh có ý tưởng gì để truyền lại cho thế hệ sau?

- Tôi muốn đem nghề của mình vào trường lớp chính quy như Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng thấy khó quá. Điều mà tôi luôn băn khoăn là các em luôn phải thủ thêm nghề khác để kiếm sống nên không thể hết lòng hết dạ với nghề. Không thể trách họ được bởi thời buổi này, tuồng cổ đâu được ưa chuộng như trước nữa.

- Anh sẽ làm gì nếu một ngày nào đó giã từ sân khấu?

- Tôi không có ý định rời bỏ tuồng cổ, dẫu còn một ngày sống trên đời, tôi vẫn mong muốn sẽ sáng tạo và tìm tòi những lối đi mới, mặc dù nó đang bị mai một dần.

(Theo Thanh Niên)

 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Lửa hận thù Họa bì
Mamma Mia
 
Tiêu điểm
Nhiều cảnh nóng trong ‘Họa bì’ bị cắt
Hồng Nhung làm cô giáo điệu trên màn ảnh
Minh Thuận và vở cải lương toàn 'sao' ca nhạc
'Siêu nhân' Xuân Bắc đối đầu 'Quái vật' Tự Long
"Bao Thanh Thiên" trở lại