"Em bé Hà Nội" độc diễn trên sân khấu
Khi là bà già run rẩy quét lá trong vườn, thoắt đã biến thành chú vịt con ngây thơ, cố sức tách vỏ trứng để chào đời, lúc lại là người mẹ bế trên tay đứa con tật nguyền... Trên sân khấu giản dị của Nhà hát Tuổi trẻ đêm 12/7, NSƯT Lan Hương đã độc diễn những màn kịch ngoạn mục.
Chương trình gồm 5 tiểu phẩm: Vào đời, Nhân vật, Lá rụng, Tổ ấm gia đình, Giấc mơ hạnh phúc. Trong đó, Lan Hương hoạt động như con thoi, sử dụng hàng loạt loại hình sân khấu như múa, kịch câm, rối, kịch hình thể. Những quãng nghỉ rất ngắn giữa hai tiểu phẩm chỉ đủ để Lan Hương đi vào cách gà lắc mình hóa thân thành nhân vật khác rồi lại ra, biến hình giữa vô vàn số phận.
Những đêm độc diễn của "em bé Hà Nội" một thời sẽ bắt đầu cuối tháng này, xen kẽ vào các ngày trong tuần cùng các vở diễn khác của Nhà hát Tuổi trẻ. Chương trình cũng sẽ đi miền Nam, miền Trung lưu diễn và tham gia Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế được Hội Nghệ sĩ Sân khấu tổ chức vào cuối năm nay. Theo ông Trương Nhuận, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn của nhà hát, mục đích của sản phẩm "mới toanh" này là đem trình diễn những sáng tạo mới chứ không chỉ thuần tuý kinh doanh.
"Chủ đề hạnh phúc là khát vọng của đời tôi, ngày càng ngấm vào da thịt và tôi muốn diễn tả cảm giác mà hai chữ hạnh phúc đến với mình trong sự êm đềm, khoảnh khắc cô đơn và cả những nỗi đau", đó là tâm sự của "người đàn bà không có tuổi" Lan Hương khi thực hiện chương trình này.
(Theo Tuổi Trẻ)