Thứ sáu, 1/2/2002, 04:36 GMT+7
Đường xuân (thơ Đỗ Văn Khoái)
Mùa xuân lại về lần nữa/ Con đường ngợp lá vàng bay...
Mùa xuân lại về lần nữa
Con đường ngợp lá vàng bay
Ta nhập mình vào với lá
Phất phơ trên đường chiều nay
Biết em vẫn còn đâu đó
Đạp xe qua phố ngày ngày
Vô tâm như là ngọn gió
Thổi về từng trận heo may
Tìm đâu mùa xưa ngóng đợi
Có nhau về - tay trong tay
Chen vai đi cùng mưa bụi
Mặc cho đất trời nồng say
Nay mùa tưng bừng rạo rực
Đâu hay lòng người đổi thay?
Đã biết sao mình vẫn cứ!
Mong em - phương nọ - phương này
Giờ xuân cũng thành vô nghĩa
Thôi đừng trách cứ gì nhau
Vết thương xưa còn trong ngực
Chắc lại đâm chồi mùa sau.
Các tin khác
- Tiếu ngạo giang hồ (phần 82) (01/02)
- Những đứa trẻ chết già (phần 9) (01/02)
- Tiếu ngạo giang hồ (phần 81) (31/01)
- Một hôm thấy nắng vàng như là ngày xưa (thơ Đỗ Trung Quân) (31/01)
- Những đứa trẻ chết già (phần 8) (31/01)
- Cuối năm về Đà Lạt (30/01)
- Nhớ Tết (thơ Đàm Huy Đông) (29/01)
- Cha tôi (Phan Thị Vàng Anh) (29/01)
- Tiếu ngạo giang hồ (hồi 80) (29/01)
- Những đứa trẻ chết già (phần 7) (28/01)
- Bốn mùa (thơ Trần Ninh Hồ) (28/01)
- Tiếu ngạo giang hồ (hồi 79) (28/01)
- Mùa xuân của Alibaba (thơ Bùi Chí Vinh) (27/01)
- Tiếu ngạo giang hồ (hồi 78) (27/01)
- Những đứa trẻ chết già (phần 6) (27/01)



E-mail
Bản In












Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo