Thứ tư, 23/1/2002, 04:47 GMT+7

Mùa xuân đang đến (thơ Trần Thị Khánh Hội)

Em lặng đi nghe bước mùa xuân/ Mầm cây như cô bé nhón gót chân trần trên lá...

Em lặng đi nghe bước mùa xuân
Mầm cây như cô bé nhón gót chân trần trên lá

Ngày xuân phương Nam thật lạ
Bờ sông nắng gió ngút ngàn

Em mải mê nhìn đàn én bay ngang
Tíu tít lũ trẻ thơ xênh xang áo mới

Những chiếc xe đầy ắp hương vị xuân rủ nhau về phố
Thắm môi hồng cao nguyên, tươi rau trái miệt vườn

Áp mặt vào đám cỏ non ướt rượt sương đêm
Nghe hơi thở của đất nâu, nước trong, phù sa ngàn năm vọng lại

Nghe bước chân anh khẽ khàng bên khung cửa
Tiếng anh gọi em lúc ban mai trầm ấm trước hiên nhà...