Trần Nhật Thăng với 'Chân dung của tự do' tưởng tượng
Chỉ vẩy cọ để chiều theo cảm xúc của chính mình, còn những bức tranh, Trần Nhật Thăng phó mặc cho trí tưởng tượng của người xem. Triển lãm 39 bức trừu tượng của anh khai mạc chiều 3/1 tại Gallery Cọ Xanh, 15 Tràng Tiền, Hà Nội.
 |
| Tác phẩm "Vết dốc". |
Trần Nhật Thăng là một trong số ít họa sĩ Việt Nam vẫn mải mê theo đuổi dòng tranh trừu tượng vốn rất kén người thưởng thức. Anh chuyên chú với dòng tranh này từ khi còn là một sinh viên Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Đến nay, anh đã có 8 triển lãm cá nhân và rất nhiều cuộc trưng bày chung trong và ngoài nước. Chân dung của tự do khai mạc đúng ngày sinh nhật họa sĩ như là một cách anh kỷ niệm tuổi 39 của mình.
 |
| Họa sĩ Trần Nhật Thăng và những chiếc chổi vẽ. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
Những bức chân dung mà Trần Nhật Thăng vẽ, không phải là gương mặt, mà chính xác là những trạng thái của cảm xúc và trí tưởng tượng. 39 bức khổ lớn được hoàn thành trong chỉ 3 - 4 đêm nhưng tâm cảm về chúng đã được nghệ sĩ nuôi dưỡng từ nhiều năm trước. Bộ tranh này của anh tối giản, ít màu sắc, chỉ trắng, đen, nâu và chút ít màu đỏ. Đúng với nghĩa "chân dung của tự do", người xem dường như có thể xoay ngang, xoay ngược bức tranh để thưởng thức mà không sợ bị coi là kẻ xem tranh lố bịch. Bởi trên những tấm toan trắng, tác phẩm của anh, trông như những vết mực bị bắn tung vào tường một cách không chủ đích. Chúng trở thành hình hài gì, đưa lại cảm giác ra sao là tùy thuộc vào khả năng tưởng tượng của người xem.
 |
| Tác phẩm "Bức tranh tôi yêu". |
Đây chính là nơi Trần Nhật Thăng phân biệt giữa "cái mỹ cảm" và "sự bôi bẩn" trong tranh của anh. "Chỉ có chứa đựng mỹ cảm, tác phẩm mới kích thích sự đồng sáng tạo ở người xem", anh nói. Và điều Trần Nhật Thăng quan tâm, là cảm xúc mà những bức tranh đưa lại cho công chúng, chứ không phải là nội dung của nó.
Sinh năm 1972, họa sĩ Trần Nhật Thăng là con trai của nhà đạo diễn tài hoa Trần Văn Thủy. Nhưng anh không quan tâm lắm đến việc thoát hay không thoát khỏi cái bóng của bố. Bởi họa sĩ khẳng định, họ là hai cá tính riêng, dù cùng có chung niềm đam mê khám phá vẻ đẹp và những hình thức biểu hiện vẻ đẹp và tình yêu con người.
Triển lãm Chân dung của tự do sẽ còn mở cửa đến 8/1.
Hà Linh