Thứ tư, 9/5/2007, 11:48 GMT+7

Chụp ảnh nude giữa quảng trường

Nhiếp ảnh gia Spencer Tunick của Mỹ mời 18.000 tình nguyện viên tới quảng trường Zocalo lớn nhất thành phố Mexico hôm 6/5 để ông chụp ảnh khỏa thân.

18.000 người trên quảng trường Zocalo.
Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tunick nói: "Đây là một bức tranh nghệ thuật kỳ lạ ở Mexico. Tôi nghĩ rằng, người Mỹ sẽ phải hướng cái nhìn về phương nam để thấy Mexico là một quốc gia tự do, coi khỏa thân là nghệ thuật. Khỏa thân không phải khiêu dâm hay tội ác, mà luôn đi liền với hạnh phúc và sự sẻ chia".

Spencer Tunick từng nhiều lần bị cảnh sát Mỹ sờ gáy vì chụp ảnh khỏa thân nhiều người nơi công cộng. Trong khi đó, Mexico lại cởi mở hơn, có người còn nude hoặc chỉ mặc đồ lót khi biểu tình. Buổi chụp ảnh hôm chủ nhật đã khiến Tunick vượt qua kỷ lục do chính ông lập khi tập hợp 7.000 người trút xiêm y để bấm máy tại Barcelona năm 2003.  

Spencer Tunick đã mất 5 năm chuẩn bị cho buổi trình diễn hôm 6/5, vì lúc đầu, giới chức Mexico không đồng ý cho ông chụp ảnh khỏa thân tập thể ở các kim tự tháp Teotihuacan (ngoại ô thành phố Mexico).

Hôm 7/5, nhiếp ảnh gia tai tiếng này tiếp tục làm việc với 105 phụ nữ trong trang phục Eva. Các tác phẩm chụp trong dịp này được Tunick dành để tưởng nhớ họa sĩ Frida Kahlo nên ông chọn các cô gái tóc đen, dài trong số 18.000 người làm mẫu hôm trước.

Mai Trần (theo CBC, CP)

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao