Thứ hai, 15/1/2007, 10:50 GMT+7

'Hồn gốm' phương Nam hội ngộ giữa Sài Gòn

Lần đầu tiên, hàng trăm tác phẩm gốm của 50 nghệ sĩ và các công ty mỹ nghệ hội tụ về khu du lịch Văn Thánh, TP HCM. Kiêu sa mà dân dã, giản dị mà huyền ảo... các sản phẩm đều kết tinh từ lửa - đất, từ nắng - gió, từ bàn tay xoay vần nhào nặn.

Trong không gian thoáng đạt mướt xanh màu lá, vàng hanh màu nắng Sài Gòn những ngày sắp Tết, gốm phơi mình khoe sắc trên cỏ, trên cây. Những độc bình tròn đầy, cao to, hoa văn tinh tế; đàn heo tròn trùng trục ngộ nghĩnh; những mảnh gốm nằm sứt mẻ hay 18 cột trụ gốm (mỗi trụ cao 2,8 m) làm thành một cổng chào trang trọng lối vào khu du lịch... Mỗi tác phẩm lớn, nhỏ được sắp đặt hài hòa, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của gốm.

Bên cạnh các tác phẩm gốm nghệ thuật và tranh gốm đương đại, liên hoan trưng bày trong tủ kính các cổ vật gốm quý hiếm như gốm Óc Eo, Cây Mai, Biên Hòa, Lái Thiêu... đang nằm trong các bộ sưu tập cổ vật của các nhà sưu tập gốm nổi tiếng. Sản phẩm gốm mỹ nghệ của các công ty Gốm Việt, Gốm Mỹ nghệ Sài Gòn, 1/5, Sinh Phong, Tân Hiệp Phát... cho thấy khả năng biến hóa phong phú, sinh động và đầy sáng tạo của sản phẩm gốm trong việc tạo hình, tạo men.

Triển lãm diễn ra từ 12 đến 25/1.

Ông Bình gốm, một sản phẩm của Công ty Sinh Phong. Ảnh: A.V.
Một tác phẩm của tác giả La Hon. Ảnh: A.V.
Mặt nạ gốm của nữ họa sĩ Ái Lan. Ảnh: A.V.
Dạo chơi cùng mặt nạ gốm. Ảnh: A.V.
Đàn lợn gốm của tác giả Nguyễn Minh Phương. Ảnh: A.V.

A.V.

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao