Thứ tư, 20/12/2006, 10:07 GMT+7

Triển lãm 'Nhớ' của ông giám đốc mê vẽ

Hình bóng thiếu nữ thấp thoáng trong rừng ngập mặn, xuồng ba lá, khăn rằn, miền Tây hay những khu rừng cao nguyên lộng gió... là những nỗi nhớ xa xôi gửi qua hơn 80 bức ký họa, sơn dầu, sơn mài của họa sĩ Nguyễn Thành Hiệp. Triển lãm diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP HCM từ 17 đến 28/12. 

Họa sĩ Nguyễn Thành Hiệp sinh năm 1949. Tuy đến năm 1983 mới tốt nghiệp chuyên ngành sơn mài ĐH Mỹ thuật TP HCM, ông đã có gần 40 năm cầm cọ vẽ trong những năm tháng sống ở vùng chiến khu Minh Hải - Cà Mau. Nhiều tác phẩm là những ký họa tại chỗ, những bức minh họa cho các báo trong vùng chiến khu xưa mang giá trị tư liệu lịch sử cao và rất sống động, chân thực.  

Dù đã nhiều lần tham gia triển lãm chung với bè bạn, Nhớ là chủ đề triển lãm cá nhân đầu tiên mà Nguyễn Thành Hiệp ra mắt kể từ khi bắt đầu nghề vẽ cho đến nay. Bận rộn với công việc chính là Giám đốc Công ty Mỹ thuật TP HCM, trưởng văn phòng đại diện CLB UNESCO Việt Nam tại Sài Gòn, người mê vẽ này cho biết, lúc sáng tác cũng chính là lúc ông hoài niệm về quá khứ và lấy lại những thăng bằng trong cuộc sống.

61 bức tranh sơn dầu, sơn mài và 20 bức ký họa của Nguyễn Thành Hiệp đa dạng về chủ đề, phong cách. Có nhiều bức tranh đục đá và sơn mài được làm rất công phu. "Đó chính là thành quả của một quá trình lao động miệt mài và sáng tạo", ông Phạm Đỗ Đồng, Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM, nhận xét.

Trường hội họa khu Tây Nam Bộ năm 1973. Tranh đục trên đá đen.
Khỏa thân. Tranh sơn dầu.
Cao nguyên. Tranh sơn dầu.  

Thoại Hà

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao