Thứ năm, 27/11/2003, 09:04 GMT+7

Trưng bày tác phẩm hội họa của Nelson Mandela

Bức tranh về hàng rào thép gai và vọng gác.

Một số bức tranh phác hoạ cuộc sống của cựu tổng thống Nam Phi thời gian bị cầm tù trên đảo Robben đang được giới thiệu tại Câu lạc bộ Quân đội ở Quảng trường St James, London. Những hoạ phẩm này có giá khoảng 3.000-4.000 bảng và số tiền thu được sẽ chuyển đến quỹ từ thiện mang tên ông.

Trải qua 80 năm tuổi đời, Mandela luôn tỏ ra say mê với cây cọ. Những hồi ức về 17 năm trong nhà ngục apartheid đã được ông tái hiện bằng nét vẽ. Bằng hình ảnh, Mandela giúp mọi người hình dung về nhà tù với hàng rào dây thép gai uốn cong cùng vọng gác. Cùng với các bức tranh là lời bình của ông. Chẳng hạn, ông miêu tả bệnh viện như “đường nối duy nhất giữa tù nhân với phần còn lại của thế giới”. Về việc chơi tennis, ông bình luận: “Đó thực sự là một cảm giác lạ lùng, được hưởng một thú vui rất văn minh tại một nơi kém văn minh nhất trên đời”.

Bộ tranh trở nên ý nghĩa và toàn diện khi mỗi bức tranh ông vẽ được đi kèm với bức ảnh của cảnh vật ngoài đời. Bộ tranh ra mắt cùng với sự phát hành cuốn tự truyện Long Walk to Freedom của nhà lãnh đạo tài ba này.

Thu Trang (theo Ananova)

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao