100 tác phẩm mỹ thuật có giá trị lần đầu được công bố
 |
| Tác phẩm Võ Thị Sáu của hoạ sĩ Diệp Minh Châu lần đầu tiên được trưng bày tại Bảo tàng Cách mạng VN. |
2/9 tới, Bảo tàng Cách mạng VN khai mạc phòng trưng bày chuyên đề "Những tác phẩm nghệ thuật tạo hình về đề tài chiến tranh và cách mạng". Trong số 100 tác phẩm triển lãm, có khá nhiều hoạ phẩm là bản gốc lần đầu tiên được công bố như 'Võ Thị Sáu' (Diệp Minh Châu), 'Du kích Tây Nguyên' (Trần Minh Chí)...
Bảo tàng Cách mạng không phải là nơi lưu giữ những tác phẩm mỹ thuật nổi tiếng như Bảo tàng Mỹ thuật VN, nhưng lại thu nhận những tác phẩm vô giá cả về mỹ thuật lẫn lịch sử. PGS Phạm Mai Hùng giải thích: "Bảo tàng Cách mạng VN ra đời năm 1959 còn Bảo tàng Mỹ thuật VN khánh thành năm 1966. Vì thế, trong khoảng thời gian Bảo tàng Mỹ thuật chưa thành lập, Bảo tàng Cách mạng đã lưu giữ được khá nhiều bản gốc sáng tác trước năm 1958 như Trái tim và nòng súng của Huỳnh Văn Gấm, Bất khuất - tượng thạch cao của Nguyễn Viết Lý, Con trâu quả thực của Song Văn...".
Trên thực tế, nhiều tác phẩm trong bộ sưu tập đã phản ánh một cách chân thực những sự kiện lịch sử xã hội quan trọng của VN như:
Cuộc đình công thợ mỏ - sơn dầu (Bùi Đình Lam),
Nam kỳ khởi nghĩa - sơn mài (Cổ Tấn Long Châu),
Lớp học bình dân học vụ - sơn mài (Mai Văn Nam),
Trận Tầm Vu - bột màu (Nguyễn Hiêm)... Trong số đó, có những tác phẩm nổi bật về nghệ thuật: tượng
Tây Nguyên của Nguyễn Minh Trí,
Chống càn - sơn mài của Huỳnh Văn Gấm,
Ánh sáng đến - sơn mài của Lê Quốc Lộc,
Võ Thị Sáu - tượng thạch cao của Diệp Minh Châu...
PGS. TS Phạm Mai Hùng, Giám đốc Bảo tàng Cách mạng VN, cho biết Bảo tàng đã "cất công" thu thập các tác phẩm từ nhiều nguồn khác nhau: do các địa phương, bạn bè quốc tế gửi tặng (tượng Lênin bằng đồng, tượng toàn thân Đimitơrôp, tranh Xương rồng chống chiến tranh), do Bảo tàng đặt hàng... Tuy nhiên, với phương pháp phục hồi thô sơ của Bảo tàng (làm sạch và tạo màng trong suốt bằng củ hành tây, bảo quản định kỳ nhờ máy hút ẩm), thậm chí bản gốc bức sơn dầu bằng máu của họa sĩ Diệp Minh Châu cũng chỉ được buộc lại, cho vào ống quyển sau mỗi lần triển lãm... thì khó có thể tránh khỏi tình trạng xuống cấp.
H.H.