Chủ nhật, 7/4/2002, 08:43 GMT+7

Họa sĩ Kiều Giang yêu thích sự cô độc

Hoạ sĩ Kiều Giang.
Hoạ sĩ Kiều Giang.

Ngoài những bức tranh, xưởng họa của Kiều Giang còn là nơi quy tụ hàng trăm đôi giày đủ màu sắc. Hoạ sĩ rất thích du lịch, và mỗi đôi giày gợi nhớ lại kỷ niệm về những đất nước và vùng đất mà cô đã đến.

Nếu trước đây nửa năm, Giang gần như bị cuốn vào sắc xanh dương đậm và những biểu tượng âm dương - vũ trụ, những khối, mảng mạnh mẽ cuộn lên thành chỗ lồi lõm trong tranh (chất liệu tổng hợp), thì nay cô chọn sắc vàng - "sự đi lên tươi sáng của tâm thức". Theo cô, màu đen là tính âm của không gian, màu xanh dương là sự thu gọn ý thức về một mối. Và màu vàng là điểm cô dừng lại: Một chút thiền, một chút an ủi, một chút cảm giác tu hành cô độc nhưng ấm áp. "Trong tranh có cái đẹp thôi chưa đủ, phải có sức mạnh tinh thần lôi cuốn người khác", Giang nói.

Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp khoa Quản lý kinh tế, sau đó học tiếp cao học, song Giang đã bị hội họa lôi cuốn. Giang có dịp được mời đi triển lãm nhiều nơi như Hàn Quốc, Pháp, Australia, Mỹ... Cô cũng từng đến nhiều bảo tàng trên thế giới, các mảnh đất nổi tiếng như sông Hằng, Venice, Angkor Wat... Cô nói: "Khi đứng trước các tượng đài linh thiêng của thế giới thần linh, tôi thấy mình biến mất. Và kinh nghiệm ấy tôi muốn thả lại vào những bức họa".

(Theo Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao